Nghe cuộc nói chuyện của chồng và mẹ chồng, tôi sốc nặng về chuyện kết hôn
Những tưởng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc, nào ngờ tôi choáng váng khi nghe được cuộc đối thoại của mẹ chồng và Phát.
Tôi 28 tuổi, còn Phát 35, hai chúng tôi yêu nhau được hơn 5 năm, tình cảm rất sâu đậm. Gia đình Phát rất giàu có, bố mẹ làm kinh doanh, còn anh ấy làm trong công ty nước ngoài. Anh sở hữu một căn biệt thự sang trọng và nhiều suất đất giá trị.
Còn tôi, ngoài nhan sắc xinh đẹp và sự hiền lành thì chẳng có gì giá trị cả. Công việc của tôi là nhân viên lễ tân trong khách sạn. Gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm vườn, dưới tôi còn 2 em nữa. Hàng tháng tiền tôi làm được bao nhiêu đều gửi về để hỗ trợ mẹ nuôi các em.
Yêu nhau quá lâu rồi mà Phát không chịu cưới, tôi lo sợ khi nhan sắc phai tàn thì tình yêu cũng mất. Vì vậy tôi đã tạo sức ép, bắt anh ấy phải cưới nếu không sẽ chia tay. Lúc đầu anh tưởng tôi nói đùa nhưng tôi làm thật. Và chưa đầy một tuần sau Phát đã đưa bố mẹ về quê tôi nói chuyện người lớn.
Mẹ của Phát bảo là cuộc sống hiện đại, đăng ký kết hôn chỉ là tờ giấy không quan trọng, nói tôi về nhà chồng sống đợi khi nào có em bé thì đăng ký kết hôn và cưới luôn một thể.
Vì nhà Phát giàu có nên tiếng nói mạnh, bố mẹ tôi chỉ biết gật đầu nghe theo. Sau đó tôi mang hành lý qua nhà Phát ở và gọi hai bác là bố mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Gần một năm sống trong nhà chồng, tôi được mọi người đối xử rất tốt. Nhà có người giúp việc nên sau khi đi làm về tôi chẳng phải làm việc gì.
Khi tôi mang bầu được gia đình chồng quan tâm nhiều lắm, mẹ chồng thường xuyên mua đủ món ngon bồi bổ cho con dâu. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc, nào ngờ tôi choáng váng khi nghe được cuộc đối thoại của mẹ chồng và Phát.
Mẹ chồng khuyên chồng tôi nên kết hôn sớm để cháu sinh ra có giấy khai sinh. Thế nhưng chồng tôi bảo: “Nếu kết hôn vợ sẽ dựa dẫm vào con trai để chiếm hết tài sản mà con vất vả mười mấy năm mới có được.
Con mà nghèo chắc gì cô ấy đã yêu, vợ con cũng như những cô gái trước thôi, bọn họ chỉ tham tiền của chúng ta thôi. Cứ để con trai con sinh ra mang họ mẹ để không phải lo chuyện tài sản thất thoát”.
Không thể chấp nhận cái nhìn phiến diện của chồng, tôi đẩy cửa phòng ra để nói con người thật của mình cho chồng biết. Tôi bảo không ham tiền, chỉ đơn giản yêu là lấy chứ không thèm khát tài sản của chồng. Còn nếu chồng lo sợ con sẽ chiếm số tài sản có được thì hai mẹ con sẽ ra khỏi nhà và không bao giờ gặp lại nữa.
Nói đến mức thế rồi nhưng chồng vẫn không tin, chỉ cố gắng xoa dịu sự bức xúc trong người vợ mà không có động thái muốn đi đăng ký kết hôn. Theo mọi người tôi phải làm sao để chứng mình bản thân mình yêu chồng thật sự, không ham tiền đây?
Theo Công lý & Xã hội
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước