Nghĩ bố li dị mẹ vì 'tiểu tam', thanh niên đi đánh ghen xả cơn thịnh nộ
Phẫn nộ khi biết lý do bố đòi ly hôn mẹ là vì người thứ 3, thanh niên thẳng tay đấm, đá cô nàng "tiểu tam" không trượt phát nào.
Người ta thường cho rằng hậu quả đằng sau một cuộc hôn nhân thất bại là những nỗi tổn thương, ấm ức của con trẻ.
Minh chứng mới đây nhất là hành động trừng trị kẻ thứ 3 của một nam thanh niên sau khi biết cô ta chính là nguyên nhân khiến bố li dị mẹ, gia đình trở nên tan nát.
Sự việc xảy ra tại thành phố Vũ Châu tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Theo những diễn biến trong đoạn clip, có thể thấy hình ảnh một nam thanh niên đang nắm tóc 1 người phụ nữ rồi kéo ra giữa đường.
Người này liên tục co chân đá vào người và đầu nạn nhân trước rất nhiều ánh nhìn từ những người xung quanh.
Đáng nói, mặc cho nam thanh niên có đánh đập người phụ nữ mạnh bạo đến đâu cũng chẳng có ai chạy đến can ngăn.
Theo nhân chứng tại hiện trường, do người phụ nữ bị đánh kia chính là nhân tình của cha anh ta. Cho rằng cha muốn ly dị với mẹ vì sự xuất hiện của người thứ 3 nên chàng trai quyết "xử đẹp tiểu tam".
Nghĩ bố li dị mẹ vì tiểu tam, thanh niên xông đi đánh ghen xả cơn thịnh nộ
Vụ xô xát chỉ kết thúc sau khi cảnh sát can thiệp. Được biết sau đó lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc.
Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra hả hê khi kẻ "phá hoại" phải trả giá cho việc làm sai trái của mình.
Ngoài ra cũng có không ít ý kiến phê bình chàng trai không nên hành xử bạo lực với phụ nữ dù lý do có là gì đi chăng nữa. Kể cả đánh ghen, cũng nên đánh ghen một cách văn hóa.
"Bảo sao người dân xung quanh chẳng ai can"
"Thời đại nào rồi còn đánh ghen giữa đường như thế. Văn minh lên chàng trai"
"Chắc chắn anh ấy đã tổn thương lắm khi biết bố mẹ li hôn. Không đứa con nào có thể dễ dàng chấp nhận điều đó, đã thế nguyên nhân lại chỉ vì kẻ thứ 3, chẳng đáng",...
Theo Saostar
-
13 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
43 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước