
Vừa qua, đám cưới lần 2 của Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen đã diễn ra tại một khách sạn sang chảnh bậc nhất Đà Nẵng. Dù không hoành tránh như hôn lễ lần 1 nhưng cặp đôi cũng rất chịu chi cho khoản trang trí.
Tiệc cưới tại Đà Nẵng của fashionista Tiên Nguyễn có bối cảnh lấy cảm hứng Hollywood thời hoàng kim thập niên 1920 - 1960. Từ một số hình ảnh đăng tải cho thấy, không gian cưới được trang trí hoa tươi theo phong cách Phục hưng với tông màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác xa hoa, sang trọng.


Khác lần đầu tiên ở TP.HCM, đám cưới này có quy mô khách mời nhỏ hơn, ấm cúng hơn, chủ yếu là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, ngày vui của cặp đôi vẫn gây trầm trồ không chỉ bởi không gian xa hoa mà còn đến từ những chi tiết rất nhỏ.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất đó chính là một nghi thức đặc biệt hầu như không thấy ở Việt Nam. Nghi thức này diễn ra sau khi Tiên Nguyễn và ông xã Justin Cohen trao nhau lời thề nguyện trên sân khấu.
Theo đó, một chiếc ly thủy tinh được bọc trong một chiếc túi vải, sau đó đặt dưới chân của cặp đôi. Cô dâu chú rể nắm tay nhau cùng giẫm vỡ chiếc ly trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè và tất cả sẽ cùng hô vàng “Mazel tov” - có nghĩa là chúc mừng.


Được biết, đạp vỡ ly thủy tinh là nghi thức truyền thống thường diễn ra vào cuối lễ cưới của người Do Thái. Truyền thống này được cho có từ khoảng thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên, liên quan đến yếu tố tôn giáo và tượng trưng cho việc đánh dấu sự kết thúc cuộc sống độc thân, bắt đầu một chương mới đầy niềm vui và cả những thử thách.
Một quan điểm khác cho rằng, ly thủy tinh vỡ không thể hàn gắn lại, điều này phản ánh tính vĩnh cửu của hôn nhân.

Theo tìm hiểu chồng Tiên Nguyễn là người gốc Dubai. Anh hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng.
Sau đám cưới, Tiên Nguyễn và ông xã vẫn ở lại Việt Nam sinh sống, làm việc. Bởi lẽ, doanh nhân Justin Cohen đã sống tại Việt Nam một thời gian dài.

T/L
Theo Thương Trường