Trải qua một hành trình "biến hóa khôn lường" với Anh Trai Say Hi, trong vòng chung kết, Ngô Kiến Huy đã chọn một bản ballad cho phần thi solo. Đến với chương trình bằng bản hit Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, Ngô Kiến Huy mong muốn được khép lại chương trình cũng bằng sở trường.
Sân khấu Nhìn Về Phía Anh được đầu tư ‘khủng’ với 600 cây nến điện tạo nên sự lung linh, tràn ngập cảm xúc. Cùng với đó là dàn 20 nhạc công, đẩy mạnh cả phần nghe lẫn phần nhìn khiến nhiều khán giả trầm trồ cho rằng tiết mục này tựa như một MV bởi sự "tuyệt đối điện ảnh".
Đây là sáng tác của nhạc sĩ REDT, với sự chắp bút của HIEUTHUHAI cho phần rap. Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng chính HIEUTHUHAI đã truyền cảm hứng và động viên anh thử rap lần đầu tiên trong 17 năm làm nghề.
Đặc biệt cũng chính quán quân Anh Trai Say Hi mùa 1 cẩn thận ‘kiệu’ cho Ngô Kiến Huy từng câu. Nam ca sĩ 8x nói đùa đã tốn tới 6 tiếng để thu âm 8 câu rap nhưng HIEUTHUHAI vẫn chưa ưng.

Chính sự cầu toàn tới mức khó tính này của HIEUTHUHAI mà Ngô Kiến Huy đã có phần thể hiện rap melody trọn vẹn, vừa vặn và là điểm nhấn đặc biệt cho ca khúc. Sau khi kết thúc tiết mục, MC Trấn Thành đã dành rất nhiều lời khen cho Ngô Kiến Huy bởi sự tiến bộ, khác biệt của anh so với trước đây.
Mặt khác, Ngô Kiến Huy cũng thành thật chia sẻ rằng anh đến với chương trình không nhắm tới bất cứ danh hiệu nào. Anh cho rằng đây là sân chơi, là cơ hội hiếm hoi cho những tài năng trẻ mới vào nghề, bởi vậy anh mong khán giả hãy bình chọn cho những anh trai khác trong chương trình. Sự khiêm nhường và chân thành này của Ngô Kiến Huy đã chiếm trọn cảm tình của khán giả.
Hòa Phạm
Theo Thương Trường



