Ngọc Lan: 'Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn'

“Tôi đã chuẩn bị hết rồi, đã làm di chúc luôn rồi đó. Tôi tự lập lắm”, nữ diễn viên Ngọc Lan chia sẻ.

Không lấy chồng vì không muốn ai dạy con mình

Tham gia chương trình Phiêu Cùng Cuộc Sống, nữ diễn viên Ngọc Lan bộc bạch khá nhiều điều về cuộc sống làm mẹ đơn thân. Ngọc Lan cho hay, cô tự tin là mình đang nuôi dạy con trai tốt nhất có thể.

Nữ diễn viên không hề ngăn cản con trai gặp và thân thiết với bố - Thanh Bình – vì cô cho rằng đây là quyền của con:

"Cho con gặp ba đã là lịch trình rồi. Tôi không có ba, bị thiệt thòi rất nhiều, mình thiếu đi sự bao bọc. Người ta nói cái gì cũng cần có gốc rễ, bé Louis cũng được sinh ra với nguồn cội đàng hoàng.

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn-1
Ngọc Lan trong chương trình.

Quyền của con là được gặp, được yêu thương gốc rễ của mình. Tôi không dạy con phải quên những điều đó, vì phải có gốc rễ mới có Louis. Đó là điều khiến tôi cảm thấy mình dạy con thành công".

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn cho hay cô không có nhu cầu tái hôn, chung sống với ai khác vì không muốn "người lạ" dạy con của mình:

"Tôi không có nhu cầu tìm một mối quan hệ mới vì nói thật tôi không muốn ai dạy con, không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Mấy năm qua tôi cảm thấy mình đã lèo lái gia đình khá tốt, con cũng ngoan ngoãn và tình cảm.

Tôi không muốn ai can thiệp vào chuyện dạy con của mình. Thậm chí, mỗi lần cho con về ngoại là tôi lại nghĩ: Cho con về ngoại rồi mai mình phải dạy lại con!

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn-2
"Tôi không muốn ai can thiệp vào chuyện dạy con của mình".

Vì cho về ngoại thì ngoại rất chiều, hết cho coi TV lại chơi game trên điện thoại. Trước đây tôi rất khó chịu về điều đó, thậm chí tôi đã không cho con về bên ngoại vì lúc con về xong mình phải dạy lại con rất là cực.

Nhưng bây giờ tôi thay đổi tư duy này rồi. Tôi thương mẹ vì cả mùa dịch bà không được gặp cháu, hơn nữa Louis cũng lớn rồi, có ý thức rồi. Tôi để con về ngoại để lỡ sau này tôi có quá nghiêm khắc thì con còn có một nơi để nhõng nhẽo.

Đó, mẹ tôi còn không được can thiệp chuyện tôi dạy con nữa là người ngoài. Thế nên tôi không muốn đem thêm phiền phức đến cho mình, tôi đang tận hưởng việc tự do dạy con.

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn-3
"Khi về chung nhà, họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó!".

Ngay tại thời điểm này, tôi có thể khẳng định rằng tôi không muốn lấy chồng. Nếu có thể tìm được một người đàn ông có thể chia sẻ được, tôi chỉ muốn dừng ở mức chia sẻ, quan tâm nhau chứ không muốn về chung nhà.

Tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà, họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó!"

"Tôi không thích thân thiết với chồng cũ"

Với chuyện con cái, Ngọc Lan cho hay cô đã lên kế hoạch, tính toán rất kỹ cho tương lai xa và cô sẽ không dựa dẫm vào con:

"Về chuyện con cái, tôi tính rất là xa. Chưa đẻ con tôi đã tính cho nó học trường nào, đi đẻ tôi đã dành 1 số tiền khá cao. Cho nên tôi sẽ không lệ thuộc vào con. 18 tuổi tôi để con tự quyết định cuộc đời. Tôi chỉ nuôi con đến 18 tuổi thôi, sau đó tôi sẽ đi chơi, đi du lịch, tận hưởng…

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn-4
"Tôi chỉ nuôi con đến 18 tuổi thôi, sau đó tôi sẽ tận hưởng".

Tiền lương, tiền bảo hiểm sẽ phục vụ cho tôi khi về già. Nếu không có ai ở chung, tôi sẽ vào viện dưỡng lão chứ tôi cũng không muốn sống cùng con dâu. Tôi không thích làm phiền đến con.

Tính tôi hay tính xa như vậy. Mùa dịch vừa rồi tôi stress vì lo xa quá đó. Tôi đã chuẩn bị hết rồi, đã làm di chúc luôn rồi đó! Tôi tự lập lắm!

Mình sinh con là để nuôi con, mình đem con đến thế giới này thì mình phải nuôi, phải lo cho nó. Tôi thường khuyên bạn bè là 'nước mắt chảy xuôi', mình lo cho con chứ đừng bắt con nuôi lại mình. Nếu con có hiếu, quá thương mình và không muốn mình ở một mình thì đó là chuyện của nó.

Chứ tôi nuôi con chăm con không phải vì quan điểm để sau này nó nuôi lại mình. Phải để nó tận hưởng cuộc sống của nó nữa chứ".

Ngọc Lan: Đã viết di chúc, không có nhu cầu tái hôn-5
"Tôi không thích thân thiết với chồng cũ".

Mặc dù rất thoải mái trong việc để con trai gặp gỡ, vun đắp tình cảm với bố nhưng Ngọc Lan khẳng định cô luôn giữ khoảng cách với chồng cũ Thanh Bình:

"Tôi không thích thân thiết với chồng cũ, người yêu cũ vì mỗi người đã có cuộc sống riêng rồi. Một khi đã chia tay là tôi không muốn gặp lại. Vì khi người ta có bạn gái mới, người mới đâu có thích việc chồng mình, người yêu mình gặp lại vợ cũ?

Bản thân mình cũng vậy, bạn gái cũ mà gặp chồng mình hoài mình cũng đâu có thích đâu. Người đến sau không bao giờ thích như vậy. Nên tôi giữ sự tôn trọng tuyệt đối cho gia đình đối phương".

Theo Pháp Luật & Bạn Đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ngoc-lan-da-viet-di-chuc-khong-co-nhu-cau-tai-hon-vi-khong-muon-nguoi-la-day-con-162222903073035191.htm

Thanh Bình Ngọc Lan

Tin tức mới nhất