Bộ phim truyền hình Ngọn gió đông năm ấy (That Winter, The Wind Blows) đã khép lại với tập 16, phát sóng tối ngày 3/4. Trái với dự đoán về kết cục bi kịch trước đó, bộ phim đã có cái kết hạnh phúc, viên mãn cho cặp đôi chính Oh Soo (Jo In Sung) và Oh Young (Song Hye Kyo).
Trong tập cuối, cô nàng Oh Young đã đồng ý tiến hành phẫu thuật khối u não, còn Oh Soo phải tham gia một trận đánh bạc định mệnh. Tuy nhiên, do chủ tịch Kim đe dọa sẽ giết Hee Sun (Jung Eun Ji) và gia đình của Jin Sung, nên anh chàng Jin Sung đành phải quay lưng lại với Oh Soo. Thậm chí, Jin Sung còn đâm Oh Soo một nhát dao vào bụng. Tới đây, nhiều người đã lo sợ Ngọn gió đông năm ấy sẽ kết thúc bi kịch với cái chết của nam chính Oh Soo.
Tuy nhiên thật bất ngờ, một thời gian sau, Oh Soo và Oh Young lại tái ngộ trong khung cảnh thơ mộng. Hai người gặp gỡ tại một quán cà phê và nói chuyện như thể chưa hề quen biết nhau. Khi này, Oh Soo hỏi: "Em có thể nhìn được không vậy". Đáp lại, Young cười rạng rỡ nói: "Em có thể nhìn thấy rõ rằng anh rất đẹp trai".
Vậy là Oh Soo đã sống sót sau cú đâm chí mạng còn ca phẫu thuật của Oh Young cũng thành công. Vì lo sợ Oh Yooung có thể thay đổi ý nghĩ về mình nên Oh Soo luôn đi theo sau cô. Cuối cùng, anh chàng mạnh dạn hỏi: "Hai chúng ta có thể tiếp tục gặp gỡ chứ?" Sau đó, hai người trao nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào dưới hàng cây anh đào nở hoa.
Trong tập cuối, cô nàng Oh Young đã đồng ý tiến hành phẫu thuật khối u não, còn Oh Soo phải tham gia một trận đánh bạc định mệnh. Tuy nhiên, do chủ tịch Kim đe dọa sẽ giết Hee Sun (Jung Eun Ji) và gia đình của Jin Sung, nên anh chàng Jin Sung đành phải quay lưng lại với Oh Soo. Thậm chí, Jin Sung còn đâm Oh Soo một nhát dao vào bụng. Tới đây, nhiều người đã lo sợ Ngọn gió đông năm ấy sẽ kết thúc bi kịch với cái chết của nam chính Oh Soo.
Tuy nhiên thật bất ngờ, một thời gian sau, Oh Soo và Oh Young lại tái ngộ trong khung cảnh thơ mộng. Hai người gặp gỡ tại một quán cà phê và nói chuyện như thể chưa hề quen biết nhau. Khi này, Oh Soo hỏi: "Em có thể nhìn được không vậy". Đáp lại, Young cười rạng rỡ nói: "Em có thể nhìn thấy rõ rằng anh rất đẹp trai".
Vậy là Oh Soo đã sống sót sau cú đâm chí mạng còn ca phẫu thuật của Oh Young cũng thành công. Vì lo sợ Oh Yooung có thể thay đổi ý nghĩ về mình nên Oh Soo luôn đi theo sau cô. Cuối cùng, anh chàng mạnh dạn hỏi: "Hai chúng ta có thể tiếp tục gặp gỡ chứ?" Sau đó, hai người trao nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào dưới hàng cây anh đào nở hoa.
Nhược Anh
Theo H
Theo H




