Người chồng kiện bệnh viện đòi bồi thường 15.000 tỷ với lý do 'phát điên vì chứng kiến vợ đẻ mổ'
Người đàn ông Úc đã đâm đơn kiện một bệnh viện ở Melbourne với lý do anh ta đã được "cho phép", thậm chí còn được "khuyến khích" đến xem vợ mổ đẻ. Điều này khiến anh ta khởi phát bệnh tâm thần.
Theo Oddity Central, vào tháng 1/2018, vợ của anh Anil Koppula hạ sinh một em bé khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia ở thành phố Melbourne, bang Victoria (Úc).
Anh được ê kíp mổ đẻ cho phép vào phòng phẫu thuật để theo dõi toàn bộ diễn biến ca sinh. Với nhiều ông bố, điều này thực sự có ý nghĩa khi họ cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh người phụ nữ của mình trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất và được đón con chào đời.
Tuy nhiên, với Anil, việc nhìn thấy máu của vợ được cho là nguyên nhân khiến anh khởi phát bệnh tâm thần. Giờ đây, nhiều năm sau, người đàn ông đang cố gắng kiện bệnh viện đòi bồi thường thiệt hại tâm lý với số tiền 1 tỷ đô la Úc (tương đương 15.000 tỷ VNĐ).
Người đàn ông kiện bệnh viện đòi bồi thường 15.000 tỷ VNĐ với lý do "phát điên vì chứng kiến vợ đẻ mổ" - Ảnh minh họa.
Anil Koppula tuyên bố rằng bệnh viện đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc mà họ phải có đối với anh, đồng thời nói thêm rằng căn bệnh tâm thần đã khiến cuộc hôn nhân của anh tan vỡ.
Tài liệu anh này gửi lên tòa án cho biết: "Anh Anil Koppula cáo buộc rằng mình đã được khuyến khích hoặc cho phép quan sát quá trình sinh nở và trong quá trình làm như vậy, anh đã nhìn thấy nội tạng và máu của vợ. Anh ấy nói rằng phía bệnh viện đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc mà họ phải có đối với anh ấy và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại”.
Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia thừa nhận rằng họ đã thiết sót về nghĩa vụ chăm sóc đối với Anil, nhưng nhấn mạnh rằng họ không vi phạm luật, đồng thời tuyên bố rằng các thai phụ thường được phép cùng bạn trai hoặc thành viên gia đình vào phòng khi họ sinh mổ, để hỗ trợ. Họ được cảnh báo trước về quá trình tiến hành mổ lấy thai và được yêu cầu không can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào.
Phía bệnh viện đã đề nghị bác bỏ phiên tòa xét xử.
Anil Koppula đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế và xác định rằng “mức độ suy giảm tâm thần do thương tích của anh không đáp ứng được mức ngưỡng yêu cầu để được đâm đơn kiện”. Anil không đồng ý với kết quả đánh giá nhưng không nộp đơn xin xem xét lại quyết định.
Gần đây, phía bệnh viện đã đề nghị bác bỏ phiên tòa xét xử. Thẩm phán Gorton của Tòa án Tối cao Victoria cũng sẵn sàng bác bỏ.
“Tôi hài lòng với quyết định của Hội đồng Y tế rằng theo luật, anh Anil Koppula đơn giản là không thể đòi bồi thường thiệt hại cho những tổn thất phi kinh tế này", bản án viết.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
23 phút trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
3 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
13 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
14 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
19 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.