Thấy tình địch đi ngang qua nhà, hai mẹ con bà Tuyết hành hung, lột quần áo của người phụ nữ này giữa đường. Toàn bộ hình ảnh sau đó được tung lên mạng.
Chiều 27/9, TAND TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) tuyên phạt 6 tháng tù với bị cáo Lê Thị Tuyết (43 tuổi ở phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) về tội Làm nhục người khác.
Theo cáo trạng, gia đình bị cáo và và bà Phạm Thị Bình (41 tuổi) là hàng xóm với nhau. Quá trình sinh sống, chồng bà Tuyết là ông Lê Đình Phú (53 tuổi) có quan hệ tình cảm với bà Bình. Từ đây, giữa 2 người phụ nữ này xảy ra mâu thuẫn.
Tổ hòa giải của khu phố tiến hành hòa giải yêu cầu ông Phú và bà Bình cắt đứt mối quan hệ bất chính. Tuy nhiên hai người vẫn nén nút qua lại với nhau.
Bị cáo Tuyết tại tòa.
Khoảng 7h ngày 16/4, bà Bình đi làm ngang qua nhà bà Tuyết thì bị Quý (15 tuổi, con trai bà Tuyết) chặn xe lại yêu cầu người phụ nữ này cắt đứt mối quan hệ với cha mình. Tại đây hai người xảy ra mâu thuẫn, bà Bình nắm lấy tay Quý và cắn vào vai phải.
Do tức giận, Quý nắm tóc bà Bình đè xuống đường rồi dùng tay đánh vào mặt "tình địch" của mẹ. Phía trong nhà, bà Tuyết chạy ra, cùng con trai lột hết quần áo của bà Bình rồi dùng điện thoại chụp trong khi nhân không mảnh vải che thân.
Hình ảnh đánh ghen trong clip tung trên mạng.
Cùng lúc xảy ra sự việc, một cô gái gần đó do hiếu kỳ đã dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ vụ việc. Đoạn clip được tung lên mạng, gây xôn xao dư luận ở Bình Dương. Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữa bà Tuyết về tội làm nhục người khác.
Tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của Quý đánh, lột áo của bà Bình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do chưa đủ tuổi thành niên nên chỉ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường.
Dương Nguyễn Cẩm Hằng tốt nghiệp ngành Sư phạm của Trường Đại học Cần Thơ nhưng không xin được việc làm. Tuy nhiên, đối tượng mạo nhận là giảng viên của trường để lừa đảo hơn 21 tỷ đồng.
Để hỗ trợ người dân và du khách đi lại thuận tiện, Hà Nội sẽ bố trí 4 điểm trung chuyển. Hiện cơ quan quản lý đang làm việc với các đơn vị vận tải để giảm giá cước cho người dân khi đi xe trung chuyển.
Lừa đảo trực tuyến là tội phạm có tổ chức, thường đặt máy chủ tại nước ngoài và thường xuyên thay đổi cách thức tiếp cận nạn nhân, xây dựng kịch bản, phân vai rõ ràng với các thủ đoạn hết sức tinh vi.
Hiện nay, sự phát triển của mạng xã hội đã có tác động sâu sắc tới đời sống xã hội. Trong đó, không ít người đã sử dụng mạng xã hội như một công cụ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, từ đó có những bài viết với lời lẽ xúc phạm
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do 2 thanh niên cùng yêu một cô gái nên đã xảy ra mâu thuẫn và đã gọi người đến sân bóng đánh người, dằn mặt đối thủ.
Ô tô chạy trên cao tốc, hướng Trung Lương - Mỹ Thuận tông vào đuôi xe container đang bị sự cố đậu trên làn đường trong cùng bên phải, khiến 1 phụ nữ tử vong.
Khi dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng Khoa phải nghỉ làm nên cha mẹ vợ tỏ thái độ khó chịu, coi thường. Ấm ức, Khoa nảy sinh ý định sát hại vợ để giải thoát và giết cha mẹ vợ để trả thù.
Chuyển tiền nhầm đến số tài khoản của người lạ, người gửi cần bình tĩnh bởi vẫn có cách để lấy lại được tiền nếu tuân thủ các quy trình xử lý của ngân hàng.
Quá trình trao đổi qua điện thoại, đối tượng này liên tục đe dọa đây là vụ việc nghiêm trọng, yêu cầu nạn nhân phải đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.
Khác với các vụ án mạo danh cơ quan tư pháp khác, nhóm đối tượng này không yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản mà đến tận nhà, yêu cầu bị hại đưa tiền trực tiếp.
Khoảng gần 1h sáng ngày 19/2, một người đàn ông đã châm lửa, phóng hỏa đốt nhà một hộ dân ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau hơn 1 ngày xảy ra, chủ nhà vẫn còn bàng hoàng, lo lắng.