Người dân gồng mình chạy bão, khách du lịch vẫn 'vờn' với sóng lớn

Trong khi hầu hết người dân các tỉnh miền Trung đang gồng mình chạy báo, tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi bão Nuro đổ bộ thì nhiều khách du lịch ở Đà Nẵng vẫn ra "vờn" với sóng biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão đang ở cấp độ 14-15, giật cấp 17 bắt đầu đổ bộ vào đất liền từ chiều vào đêm nay.

2sao.vn | Photobook

Theo chỉ đạo của Chính Phủ, trong sáng nay tất cả người dân ở vùng nguy hiểm phải được sơ tán về nơi an toàn.

2sao.vn | Photobook

Sáng nay biển động, nhiều con sóng lớn 2-3 m. Học sinh Đà Nẵng đã được nghỉ học từ hôm qua. Chính quyền Đà Nẵng quyết định cho công chức, viên chức, người lao động, công nhân... nghỉ làm từ 12h trưa nay.

2sao.vn | Photobook

Thế nhưng trước đó, rất nhiều du khách ở Đà Nẵng đã bất chấp cảnh báo của chính quyền vẫn ra ngoài tắm biển

2sao.vn | Photobook

Mặc những con sóng cao cả mét đang ập tới, những du khách này vẫn nhởn nhơ vui đùa

2sao.vn | Photobook

Có người còn sẵn sàng đánh cược tính mạng của mình khi đi lướt sóng

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Trong số này có cả những vị khách lớn tuổi.

2sao.vn | Photobook

Sau khi được nhắc nhở, những người này đã vào bơ. Đến trưa nay, không còn du khách nào ra tắm biển nữa.

2sao.vn | Photobook

Đến 14h chiều nay, Đà Nẵng bắt đầu mưa trắng trời, gió giật rất mạnh. Thành phố cấm người không có phận sự ra đường từ 20h tối nay.

2sao.vn | Photobook

bão số 4 Đà Nẵng