Người đàn ông chạy xe ba gác chết gục trên phố ngày 28 Tết

Cố chạy xe ba gác chở hàng thuê ngày 28 Tết để kiếm thêm tiền, người đàn ông đã chết gục trên ghế xe bên đường.

Sự việc vừa xảy ra vào khoảng 15h chiều nay trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân là ông Đặng Ngọc Anh (SN 1961, ngụ Bình Dương).

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên người dân thấy ông Anh chạy xe ba gác trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng về trung tâm TP.Thủ Dầu Một

Khi đến đoạn thuộc phường Chánh Nghĩa thì chiếc xe dừng lại sát bên đường, ông Anh ngồi gục mặt trên tay lái.

Người đàn ông chạy xe ba gác chết gục trên phố ngày 28 Tết-1
Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trên xe ba gác

Nghi có chuyện bất thường, nhiều người lại kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo người thân của nạn nhân, ông Anh sống đơn thân, chạy xe ba gác chở hàng thuê nhiều năm nay. Thời gian gần đây ông phát hiện mình bị bệnh nặng nhưng vẫn cố chạy thuê để kiếm tiền sinh hoạt.

Buổi sáng cùng ngày, thấy người mệt nên nạn nhân đi truyền nước, sau đó về đi chở hàng thuê, đến chiều thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo Vietnamnet


tử vong nạn nhân

Tin tức mới nhất