Người mẹ quỳ liên tục 4 tiếng chăm con nằm ốm trên máy bay
Người mẹ ngồi xổm với kiểu quỳ gối dưới sàn máy bay suốt 4 tiếng, một phút không ngơi chăm sóc đứa con đang nằm trên băng ghế.
Tình mẫu tử luôn thiêng liêng và cao cả, người mẹ nào cũng muốn con khỏe mạnh, thông minh. Họ luôn sẵn sàng nhường cho con sự thoải mái, những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.
Mới đây, mạng xã hội thi nhau chia sẻ hình ảnh hai mẹ con đang đi máy bay làm ai xem cũng phải rơm rớm nước mắt. Đúng là tình mẫu tử luôn khiến con người ta phải cảm động.
Chỗ để chân của máy bay khá chật nhưng người mẹ cứ thế mà ngồi dỗ con ngủ
Được biết, người mẹ này đã quỳ gối suốt 4 tiếng để chăm con ốm. Mặc dù biết mẹ nào cũng sẽ trải qua việc chăm con bệnh, với nhiều người đó là điều bình thường, chẳng có gì đáng ca ngợi, tung hô. Nhưng tình huống của người mẹ này khá đặc biệt.
Sự việc diễn ra trên một chuyến bay dài, người mẹ ngồi xổm với kiểu quỳ gối dưới sàn, một phút không ngơi chăm sóc đứa con đang nằm trên băng ghế.
Ở chỗ rộng hơn thì quỳ như vậy cũng vừa mỏi, vừa đau chân, đau lưng, khó chịu nhưng người mẹ này vẫn duy trì 1 tư thế cạnh ghế máy bay, chỉ mong sao con bớt sốt, ngủ ngoan là mẹ yên tâm rồi.
Hành động của người mẹ khiến ai cũng phải ngước nhìn
Nhiều người thắc mắc sao không ngồi lên ghế rồi bế con trên tay sẽ thoải mái hơn cho người mẹ nhưng bế như thế thì em bé sẽ khó chịu, không được nằm thẳng lưng và sẽ quấy khóc nhiều hơn.
Thế mới nói, chỉ có mẹ mới đủ kiên nhẫn, hy sinh, quan tâm tới con yêu của mình như vậy. Nhiều người chứng kiến những hình ảnh này đã không thể kìm được nước mắt.
"Đúng là chỉ có mẹ mới làm được như thế này thôi"
"Chắc mẹ cũng đau lắm vì phải quỳ tận 4 tiếng trong không gian chật hẹp như thế"
"Nhìn mà không kìm được nước mắt, những hình ảnh này nên ghi lại để sau này cho các con biết mẹ đã vất vả nhường nào"
Trước đó, câu chuyện về người mẹ chia kẹo cho mọi người trên máy bay khiến nhiều người dù đang khó chịu cũng phải thông cảm cho 2 mẹ con.
Được biết, 2 mẹ con đi chuyến bay kéo dài 10 tiếng từ Hàn Quốc đến Mỹ, trong khi đó, em bé 4 tháng tuổi thì liên tục khóc quấy khiến mẹ phải bế trên tay dỗ dành.
Người mẹ đi đến từng chỗ ngồi để xin lỗi và mong hành khách thông cảm
Vừa bế con trên tay, người mẹ này đã đến từng vị trí ngồi của hành khách nói lời xin lỗi và gửi tặng mỗi người một túi kẹo nhỏ, nút bịt tai nếu em bé làm phiền đến mọi người quá nhiều.
Đi kèm với đó là một bức tâm thư: "Xin chào, cháu là Junwoo và cháu chỉ mới 4 tháng tuổi thôi. Hôm nay, cháu cùng mẹ và bà bay đến Mỹ để thăm dì. Đây là chuyến bay đầu đời của cháu, nên có thể cháu sẽ khóc hoặc gây ra tiếng ồn, mong cô chú thứ lỗi. Chúc mọi người có một chuyến bay tốt đẹp, cháu cảm ơn nhiều nhiều!".
NQ
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
39 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước