Mẹ 28 tuổi có 6 đứa con tìm bạn đời: Có nhà, có xe, chấp nhận cô đang mang thai với bạn trai cũ
Chúng ta nói nhiều về tình yêu thuần khiết, về hai tâm hồn đồng điệu, nhưng lại quên mất rằng sự hòa hợp chỉ có thể có khi con người ta có cùng nền tảng đạo đức và suy nghĩ.
Là phụ nữ ai cũng mong muốn có một người để yêu, một nơi để gửi gắm trọn đời. Có người lựa chọn theo nhịp đập trái tim nhưng có người lại chỉ ra những tiêu chuẩn cụ thể mà bản thân kỳ vọng ở một nửa còn lại. Dù biết việc đưa ra tiêu chuẩn là ý kiến cá nhân nhưng cũng phải xem xét bản thân có phù hợp với tiêu chí đưa ra hay không.
Mới đây, một cô gái chia sẻ đã chia sẻ trên Reddit về hồ sơ cá nhân của mình với hy vọng có thể tìm được người chồng trong tương lai, vì hiện tại cô đã sẵn sàng cho việc bước vào một mối quan hệ cam kết rồi. Thông tin được cô chia sẻ như sau:
"Tôi hiện tại vừa bước sang tuổi 27, nhưng tôi đã có 6 đứa con rồi và chúng thì không ở cùng tôi. Tôi đang tìm một chàng trai mà mình có thể tin tưởng, muốn có con với tôi, đó là một mối quan hệ lâu dài và có thể tiến tới hôn nhân trong tương lai.
Và anh chàng phải từ 18 tuổi trở lên, có ôtô riêng, sống ở Exeter, Yeovil, Sherborne hoặc Poole. Điều quan trọng là anh ấy không quan tâm việc tôi đang mang đứa con thứ 7 của người yêu cũ".
Dòng giới thiệu được chính chủ đăng lên với mục đích tìm người bạn đời phù hợp
Khỏi phải nói, dòng chia sẻ ngay lập tức nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng, nhiều người cho rằng cô gái là người không có sĩ diện, bản thân không tốt mà lại đi đòi hỏi người khác phải thế này thế kia.
"Bà này bộ chưa nghe câu nồi nào úp vung nấy hả ta?".
"Trời đất quỷ thần ơi, trên đời còn có người trơ trẽn vậy luôn á hả? 27 tuổi sắp có 7 đứa con mà đòi người ta có ôtô có nhà nội ô, cười chết tôi".
Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng đây là quyền cá nhân của mỗi người dù bản thân có kém cỏi đến mức nào thì cũng có thể mong đợi tương lai được tốt hơn.
"Tôi thấy cô này thẳng thắn đấy chứ, thử hỏi hiện tại có ai dám phô bày tình trạng tệ hại của bản thân đâu, ghi đầy đủ cụ thể nếu ai cảm thấy được thì người ta tìm hiểu, mình không phù hợp thì cho qua, có gì đâu mà ném đá".
"Thôi bớt bớt, ít ra cô ấy cũng thật thà đỡ hơn một số người đạo đức giả đấy".
Theo Baodatviet
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
16 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước