Người phụ nữ kể lại đêm kinh hoàng bị bạn trai đánh dập mũi gãy hàm

Trải qua một đêm kinh hoàng bị bạn trai đánh đập, làm nhục, người phụ nữ ấy vẫn không hiểu sao mình lại bị đối xử bội bạc đến vậy.

Ngày 23/8, chị N.T.D (33 tuổi, ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng về việc chị gái mình là N.T.V (37 tuổi, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man, phải nhập viện cấp cứu.

Người phụ nữ kể lại đêm kinh hoàng bị bạn trai đánh dập mũi gãy hàm-1 
Tình trạng chị N sau khi bị người yêu tấn công

Đêm kinh hoàng của người phụ nữ bị bạn trai đánh đập, lột quần áo, quay phim làm nhục

Gần 3 ngày trôi qua, chị N.T.V (nạn nhân tố bị người đàn ông tên N, đang công tác tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá hành hung) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn vì bị đánh dập xương mũi, gãy xương hàm, thậm chí bị lột quần áo quay phim, chụp ảnh, doạ tung lên mạng.

Đang chăm sóc chị gái trên giường bệnh, giường bệnh, chị N.T.D không thể tin nổi sự thật đau lòng rằng người ra tay tàn bạo với chị gái mình lại là người quen biết với nạn nhân nhiều năm. Thậm chí mọi công to việc nhỏ của nhà chị V thì người này đều có mặt.

Chia sẻ trên Gia Đình và Xã Hội, chị D. cho biết: "Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến gia đình tôi không khỏi suy sụp khi thấy thương tích của chị gái. Anh N không phải ai xa lạ mà chính là bạn trai của chị tôi.

Hai anh chị quen biết nhau hơn 2 năm nay và vẫn thường hay qua lại gia đình. Mọi công việc lớn nhỏ bên nhà chị gái đều có mặt anh N nên mọi người trong gia đình tôi đều biết và có phần ủng hộ mối quan hệ của chị".

Chị D cho biết thêm: "Trước kia, giữa 2 người từng xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, nhưng chưa bao giờ anh ta đánh chị tôi nghiêm trọng như vụ việc vừa xảy ra. Sau khi đánh người, anh ta không những không có hành động ăn năn hối lỗi mà còn đe doạ chị tôi bằng nhiều hình thức như gọi điện, đến nhà không cho đi bệnh viện.

Việc làm của anh ta là không thể chấp nhận được. Gia đình tôi đã chuyển vụ việc đến cơ quan công an, các cấp có thẩm quyền, đòi lại công bằng cho chị gái".

Người phụ nữ kể lại đêm kinh hoàng bị bạn trai đánh dập mũi gãy hàm-2
Người phụ nữ kể lại giây phút bị đánh đập dã man, lột quần áo, quay phim làm nhục

Nạn nhân bị dập xương mũi, gãy xương hàm

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Lê Ngọc Biển, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh – Lồng ngực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân V. vào thăm khám, điều trị.

Tình trạng của bệnh nhân là bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt buộc phải khâu do rách trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm, đặc biệt là ở phần não, trong quá trình điều trị thì ở phần não có máu bầm hoặc tụ lại thì phải thực hiện phẫu thuật ngay.

Người phụ nữ kể lại đêm kinh hoàng bị bạn trai đánh dập mũi gãy hàm-3
Bác sĩ đang thăm khám cho chị N.

Cán bộ Cục QLTT Thanh Hóa bị đình chỉ công tác

Xác nhận trên Thanh Niên, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) chiều ngày 23/8 đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông L.T.N., kiểm soát viên Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa để làm rõ thông tin ông N. bị tố cáo đánh đập một phụ nữ phải nhập viện.

Trước đó, người thân N.T.V. (37 tuổi), trú ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa có đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc ông L.T.N đánh đập chị V. vào đêm 21/8, sau khi đi ăn uống và hát karaoke cùng nhau.

Theo đơn phản ánh, khoảng 18h30’, anh N đón chị V đi ăn cơm tại nhà hàng đồ Thái (khu Đông Phát, TP. Thanh Hóa). Sau đó, 2 người tiếp tục đi hát cùng nhóm bạn tại Karaoke Việt Đức (Đông Hương, TP. Thanh Hóa).

Người phụ nữ kể lại đêm kinh hoàng bị bạn trai đánh dập mũi gãy hàm-4
Chị V. bị đánh đập dã man trong đêm

Tại quán hát, khi chị V hát đôi với một người tên L thì N đã đánh chị chị V ngay tại phòng hát (nhiều người chứng kiến vụ việc xảy ra). Ngay sau khi bị đánh, chị V chạy xuống tầng một của quán hát và được một bạn đi hát cùng tên là T đưa về bằng ô tô riêng.

Tuy nhiên, khi chị V về đến cầu 39m thuộc phường Đông Hương thì N chặn đầu ô tô của anh T, đồng thời bắt buộc chị V phải xuống xe và sang ngồi xe ô tô để N đưa về.

Cũng theo đơn tố cáo, N không đưa về nhà mà lái xe đưa chị V vào khu mặt bằng đô thị xanh (TP. Thanh Hóa). Tại đây, N đã đánh chị V trong khoảng thời gian từ 23h ngày (21/8) đến khoảng gần 3h sáng 22/8.

Trong khoảng thời gian nêu trên mỗi khi chị V bị đánh ngất, N đều dùng chai nước hắt vào mặt cho tỉnh rồi đánh tiếp. Chưa hết, N còn lột hết quần áo trên người chị V rồi quay phim, chụp ảnh, đồng thời đe dọa nếu báo công an và đi viện thì N sẽ tung video, ảnh lên mạng xã hội.

Lúc này, chị V khóc lóc van xin tha nhưng N vẫn không ngưng tay. Khi thấy chị V bị chảy quá nhiều máu, N mới đưa nạn nhân về chung cư ở phường Đông Vệ.

Khoảng 7h sáng 22/8, N qua nhà chị V yêu cầu con gái của chị V đi mua bông băng về lau rửa vết thương. Thấy mẹ quá đau đớn, con gái chị V yêu cầu đưa vào viện nhưng N nói vết thương ngoài da không cần đi viện.

Do quá sợ hãi vì N đe dọa nên chị V không dám đi viện, nhưng vì quá đau không chịu được, chị V mới nói thật với con gái.

Trưa cùng ngày, chị V được một số người bạn của con gái đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng tổn thương mắt mũi và nhiều chỗ trên cơ thể.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nguoi-phu-nu-ke-lai-dem-kinh-hoang-bi-ban-trai-danh-dap-mui-gay-ham-n-318076.html

bạo hành đánh đập

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao