Cháy chung cư mini Khương Hạ

Người phụ nữ nhảy từ tầng 9 chung cư mini dần hồi phục, mong ngày gặp con

Người phụ nữ đã cùng con trai nhảy thoát thân từ tầng 9 của tòa chung cư mini bị cháy ở quận Thanh Xuân. Sau cú nhảy, mẹ con chị may mắn sống sót nhưng bị thương rất nặng.

Nằm trên giường bệnh Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị T., 41 tuổi, cố gắng cử động cánh tay phải bị gãy, đã được phẫu thuật trước đó, thi thoảng nhắm nghiền mắt vì cơn đau từ vùng xương chậu.

Chị T. là người phụ nữ đã cùng con trai nhảy thoát thân từ tầng 9 của tòa chung cư mini bị cháy ở quận Thanh Xuân. Sau cú nhảy "đặt cược tính mạng", mẹ con chị may mắn sống sót nhưng bị thương rất nặng.

Người phụ nữ nhảy từ tầng 9 chung cư mini dần hồi phục, mong ngày gặp con-1
Chị T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chị T. cũng là một trong những nạn nhân nặng nhất của vụ cháy được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo PGS.TS Vũ Hoàng Phương, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân T. được xác định bị đa chấn thương (chấn thương ngực, chấn thương gãy cột sống, vỡ lồng ngực, vỡ xương chậu và nhiều vết thương khác).

Người phụ nữ nhảy từ tầng 9 chung cư mini dần hồi phục, mong ngày gặp con-2
Tay phải của bệnh nhân bị chấn thương nặng sau cú nhảy.

Đã một tuần trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng, chị T. và con trai vẫn chưa được đoàn tụ. Được gặp con cũng là khao khát lớn nhất của người phụ nữ này.

Khi có ý thức trở lại câu đầu tiên chị hỏi người nhà là về con, con còn sống không.

Chị T. đã trải qua 2 ca đại phẫu ngày 13/9 để xử lý tổn thương cột sống (bị gãy gập) và các tổn thương khác ở tay phải, xương chậu…

Người phụ nữ nhảy từ tầng 9 chung cư mini dần hồi phục, mong ngày gặp con-3
Tòa chung cư mini xảy ra vụ cháy.

Sau ca phẫu thuật, chị T., được dùng an thần để hỗ trợ thở máy tại Khoa Gây mê - Hồi sức. Đến ngày 14/9 chị mới dần hồi tỉnh và có thể nói chuyện được.

Dù gia đình cho biết con trai đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng chị T. vẫn nghĩ rằng, có thể mọi người nói như vậy để trấn an mình. Phải đến khi thực hiện được cuộc gọi video đầu tiên cho con, chị T. mới dám tin vào sự thật.

"Con tôi kể rằng bị gãy cả 2 chân, xương hàm và xương chậu. Chỉ ước có thể đánh đổi sức khỏe của mình cho cháu", người phụ nữ nghẹn giọng.

Theo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị T. đang có những chuyển biến sức khỏe tích cực. Phần tay phải bị gãy 2 ở vị trí, sau ca mổ nối xương đã có thể vận động nhẹ nhàng, tự cầm cốc nước...

Sau ca mổ, phần cột sống bị gãy gập tiến triển tốt. Hiện chị T. có thể lăn, trở mình sang 2 bên ít đau hơn.

Phần xương chậu bị vỡ được điều trị bảo tồn sẽ dần hồi phục. Chị T. cho biết, đây là vị trí đau nhất ở thời điểm hiện tại.

Chị T. mô tả: "Tôi cảm thấy đau nhất khi ăn uống, buốt nhói lúc đặt ống dẫn lưu".

Khả năng cử động của chân bệnh nhân là phần các chuyên gia lo lắng nhất. Tuy nhiên đến nay, chị T. đã có thể cử động nhẹ nhàng.

Dẫu vậy, để có thể hồi phục và vận động như người bình thường, chị T. vẫn cần trải qua một quá trình tập phục hồi vận động kéo dài.

"Với những bệnh về thần kinh và cột sống, đòi hỏi sự kiên trì chứ không thể hồi phục ngay sau ca phẫu thuật", một bác sĩ chia sẻ.

Căn hộ chung cư mini có giá hơn 700 triệu đồng được mua với toàn bộ tiền tích cóp đã cháy rụi, nhưng chị T. cho biết, điều đó không còn quá quan trọng. Chỉ cần hai mẹ con sớm hồi phục và đoàn tụ, họ sẽ cùng viết lại "cuộc đời mới".

Ngoài chị T., nhiều nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trong đó, trường hợp nặng nhất là thiếu tá biên phòng N.V.C. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, tình trạng vẫn nặng, tiếp tục thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-nhay-tu-tang-9-chung-cu-mini-dan-hoi-phuc-mong-ngay-gap-con-20230919200703174.htm

cháy chung cư hỏa hoạn

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Cháy chung cư mini Khương Hạ