Người thân đẫm nước mắt đón bé gái bị sát hại ở Nhật về quê nhà

Chiều 2/4, cả nghìn người tập trung chờ đón thi hài bé Lê Thị Nhật Linh về quê nội ở Hưng Yên. Nhiều người thân gào khóc trong khi mẹ bé gái ngất lịm trước linh cữu con.



Người thân đau xót đón thi hài bé gái bị giết ở Nhật về quê Hay tin cháu gái mất tích rồi qua đời, bà nội bé Linh khóc cạn nước mắt, không dám xem tivi hay đọc tin tức về cháu. Bà chỉ dám ở nhà chờ người thân đưa bé về quê.

 

.

 


16h ngày 2/4, tại xóm 20, xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên, nhiều người thân và hàng xóm nhà nội bé Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi), bé gái người Việt bị giết ở Nhật, đứng đợi xe đưa thi hài.


Vừa thấy bóng đoàn xe chở thi hài bé gái xuất hiện ở đầu đường, người thân gào khóc, chạy ra đón.


Trên xe, người bà trong họ vừa ôm bài vị bé Linh vừa khóc. Đoàn xe đón thi hài bé từ sân bay Nội Bài vào đầu giờ chiều cùng ngày trước khi về quê.


Nhiều người thân chưa hết sốc trước tai ương bất ngờ.

Bé Linh được phát hiện mất tích vào sáng 24/3 khi đang đến trường một mình. Đến sáng sớm 26/3, thi thể bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.


Qua khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Không loại trừ khả năng em bị giết ngay sau khi bị bắt cóc. Nguyên nhân gây tử vong của bé là bị siết cổ. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.


Cảnh sát Chiba cho biết có nhiều tin nhắn bí ẩn trên mạng hé mở về địa điểm phát hiện thi thể bé Linh. Nhận được một tin nhắn "Hãy tìm kiếm ở con kênh", một giờ sau, cảnh sát phát hiện thi thể bé Linh tại con kênh ở Abiko.


Nhiều phóng viên Nhật Bản đã sang Việt Nam, tác nghiệp tại đám tang của cô bé xấu số.

Đoàn người đưa thi thể bé gái từ đường lớn vào nhà ông bà nội trong ngõ, sư thầy dẫn đầu đoàn sẽ làm lễ cầu siêu cho cô bé.

 

Trong lúc làm lễ dỡ niêm phong quan tài bé gái, nhiều người thân khóc than vật vã. "Cháu tôi còn ngây thơ, nhỏ dại như vậy sao kẻ xấu lại đành lòng sát hại dã man. Giờ bố mẹ cháu biết sống tiếp như thế nào cháu ơi", người thím của bé nức nở.


Quá đau xót, mẹ bé Linh ngất lịm trước linh cữu con gái. Người thân phải xoa bóp, cấp cứu, chị mới hồi tỉnh.

Lễ viếng cô bé diễn ra ngay sau đó. Nhiều người dân từ xã khác cũng đến viếng, chia buồn với gia đình.    


8h sáng mai 3/4, thi hài bé Linh sẽ được chôn cất tại nghĩa trang quê nhà.


Đến nay, hung thủ sát hại cô bé người Việt vẫn chưa bị bắt khiến người thân của em bức xúc.


"Tôi chỉ mong sao kẻ làm hại cháu mình bị bắt, đền tội. Nếu không, gia đình tôi không thể nào sống nổi", bà Nguyễn Thị Toan, bà nội Linh nói.


 


đẫm nước mắt bé gái bị sát hại ở Nhật về quê thi thể bé gái người Việt Người thân

Tin tức mới nhất