Người yêu cũ đến làm loạn đám cưới, ai cũng thương cô dâu nhưng khi biết sự thật thì...
Sự thật không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy, người đàn ông là người yêu cũ của cô dâu cũng không phải "xấu xa" như nhiều người nhìn thấy.
Có những tình huống tưởng ăn chắc 100% rồi nhưng đết phút cuối lại lật ngược thế cờ. Giống như câu chuyện trong đám cưới này, đúng là hi hữu. Chàng trai 40 tuổi ế vợ tưởng đã đến ngày mình được yên bề gia thất, ai ngờ chính ngày vui trọng đại lại là ngày đau khổ của mình khi phát hiện vợ là người đàn bà dối trá, lươn lẹo.
Câu chuyện được chia sẻ lại khiến nhiều người thương cảm cho anh chàng này:
"Chuyện thật như đùa ấy các mẹ ạ. Khổ thân ông anh em. Cứ mải phấn đấu làm ăn rồi chả chịu yêu đương lấy vợ. Đến gần 40 mới lo thì con gái người ta lấy chồng hết cả rồi. Ngại tìm hiểu, ngại hẹn hò và rồi yêu qua mai mối. Kết thúc mối tình đó là đám cưới vừa mới diễn ra tuần trước. Tưởng ăn chắc có được vợ vậy mà số vẫn 'nhọ' không tả.
Nhà có 2 anh em nên bọn em quan tâm nhau lắm. Ông ý thì ít nói, không tâm sự nhiều nhưng mà lúc bắt đầu yêu là em hỏi dò cũng hay kể. Bà kia thì chẳng phải xuất chúng gì nhưng xét tổng thể thì cũng được. Bố mẹ em mừng lắm, đúng ông con trưởng ế lâu năm lấy được vợ có khác. Bố em bảo 'già cũng phải cưới to', nghĩ mà 'nát ruột'.
Mọi thứ suôn sẻ thuận lợi cho đến hôm ăn hỏi. Mấy đứa đỡ tráp ra dãy bàn bên ngoài ngồi xong lúc về nó lại mách em là: 'Mấy bà hàng xóm bảo chị dâu chị số thế mà son, nát vậy còn lấy được chồng giàu'. Em kêu chúng nó đừng nghe lung tung mà đến giờ phút này thì mình phải tin người nhà mình chứ.
Ai ngờ đúng hôm cưới nhà gái cho nhà em một phen 'chết nửa đời người'. Chả biết ở đâu ra cái lão đi đám cưới mà nhếch nhác xong đang lúc đại diện nhà trai phát biểu thì cứ chòi chòi lên. Em bảo mấy đứa em ra đuổi khéo ông ấy đi mà cũng không được. Đến đoạn trao nhẫn thì lão ấy sấn sổ đứng dưới bục sân khấu gào lên: 'Không được, không được lấy người đàn bà này'. Tất cả nháo nhào đổ xô ánh mắt vào anh ta. Nhà em phải huy động các lực lượng lôi anh ta xuống nhưng anh ta vẫn cố gắng nói điều gì đó, thậm chí còn khóc.
Chính anh em là người đòi thả anh ta ra. Tính ông ấy vậy đấy, thẳng thắn cương trực, chả bao giờ sợ mất mặt hay mất sĩ diện, thấy gì nghi ngờ là đòi làm rõ ngay. Và thôi xong, đúng 'toang' từ giây phút ấy. Chị dâu em đòi vào trong nói chuyện nhưng không kịp nữa rồi.
Theo lời anh này, cái bà cô dâu mà suýt thành chị dâu của em ngày xưa 'bất hảo' lắm, xong gặp anh này ở quán bia, anh ấy thương hoàn cảnh mới cưu mang. 2 người họ không cưới xin gì cả, chỉ về ở với nhau và có 1 cậu con trai năm nay đã 4 tuổi.
Cách đây mới 2 tháng thì cô này đòi cắt đứt hẳn mối quan hệ với chồng hờ (yêu anh em được 1 năm nhé). Anh ta cũng nói là cô này bỏ bê con, không xứng đáng làm mẹ, con ốm đau các thứ toàn anh ta đứng ra lo liệu. Năm ngoái cô ta lừa anh là lên thành phố ổn định công việc rồi đón 2 bố con lên cùng, kết quả là thế này. May mà được một người bạn kể lại anh ta mới biết. Việc hết tình thì anh ta không nói nhưng giữa 2 người họ vẫn ràng buộc đứa con, làm mẹ không thể nhẫn tâm thế được.
Thương ông anh quá, em nhớ rõ sắc mặt ông ấy, chỉ nhìn mỗi cô dâu của mình để xem phản ứng của cô ta thế nào. Thôi đoạn sau em chẳng muốn kể nữa vì đám thanh niên còn nhao nhao lên xúi anh em 'hủy hôn ngay còn kịp'. Nhưng khổ nỗi đăng kí kết hôn rồi, giờ nhà em đang rối lắm, không biết phải làm sao?".
Thoạt nghe, ai cũng nghĩ là người yêu cũ của cô nàng đến phá đám nên có phần thông cảm cho cô dâu. Chỉ là sau khi nghe trình bày sự việc và sự thật được bại lộ thì anh chồng không nói lên lời. Đúng là ở đời này không ai biết chữ ngờ. Cứ ngỡ 40 tuổi mới lấy vợ thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ai ngờ cái đen đủi vẫn đeo bám anh.
Cư dân mạng đua nhau vào bình luận thông cảm cho số phận của anh chàng này. Dù chưa biết thực sự câu chuyện thế nào nhưng đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai vì sợ ế mà vội vàng kết hôn khi chưa thực sự tìm hiểu kĩ về đối phương.
T.T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước