Người yêu cũ đến tận đám cưới tố chú rể làm mình mang bầu
Biết tin bạn trai cũ kết hôn, cô gái không chấp nhận, tới tận nhà để phá. Trước hành động của cô gái, bố chú rể không nhân nhượng.
Sự việc xảy ra tại một đám cưới ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hình ảnh được đăng tải cho thấy đám cưới khá đơn sơ và thiếu thốn do gia đình chú rể không mấy khá giả.
Khi chú rể chuẩn bị đón cô dâu vào nhà, một cô gái vác bụng bầu, mặc váy cưới truyền thống bất ngờ xông vào và cố gắng ngăn cản.
Tìm hiểu mới biết, cô gái này và chú rể từng yêu nhau sâu đậm, thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, gia đình cô gái đòi quà cưới tới 600.000 NDT (gần 2,2 tỷ đồng), đây là số tiền quá lớn đối với nhà chú rể.
Nói hết lời nhưng bố mẹ cô gái vẫn không chịu nhân nhượng, chú rể chỉ đành kết thúc chuyện tình trong đau khổ.
Hai người đã chia tay nhau cách đây 2 năm nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Gần đây, chú rể quyết định không chờ đợi cô gái nữa mà chấp nhận kết hôn với người con gái khác. Biết tin bạn trai cũ kết hôn, cô gái không chấp nhận nổi, tới tận nhà để phá.
Trước hành động của cô gái, bố chú rể quay sang nói với con trai: “Cô dâu đến cửa rồi, cứ tiếp tục đi. Nhà ta nghèo, không kham nổi 600.000 NDT của nhà cô đâu”.
Cô gái nghe vậy lập tức lấy ra chiếc túi vải đỏ chứa rất nhiều tiền mặt, vừa khóc vừa nói với chú rể: “Bây giờ em không muốn tiền quà cưới nữa, em sẽ đưa tiền cho anh. Bây giờ em sẽ đưa cho anh 600.000 NDT”.
Cầm trên tay số tiền lớn cô gái đưa, chú rể vẫn một mực từ chối vì anh không thể phụ lòng cô dâu đang đứng cạnh đó. Cô gái thấy chú rể vẫn kiên quyết tiếp tục đám cưới liền đem bụng bầu của mình ra dọa, nói rằng đứa con trong bụng là của chú rể nên anh không thể lấy người khác.
Bố chú rể ngay lập tức đáp trả: “Đã chia tay 2 năm rồi, làm sao mà có con được”.
Câu nói của bố chú rể khiến cô gái đứng hình, không nói lại được câu nào, cuối cùng chỉ đành đau lòng nhìn người mình yêu cưới cô gái khác.
Theo Gia đình và Xã hội
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
18 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước