Sáng mùng 1 được người yêu cũ nhắn tin, thanh niên chết lặng khi đọc câu kết
Tưởng được nhận được lộc như lời thầy bói phán ngày mùng 1 khi người yêu cũ nhắn tin, ai ngờ chỉ là một... trò mời chào.
Ngày mùng 1 đầu tháng, ai cũng mong may mắn sẽ đến với mình, thanh niên này cũng vậy, chỉ mong nhận được lộc trời ban. Đã thế, từng đi xem bói, thầy bói có phán rằng ngày đầu tháng sẽ nhận tin vui. Bất ngờ chưa, tự nhiên người yêu cũ nhắn tin, cứ tưởng tình xưa nối lại, ai ngờ sau một hồi chào hỏi thì cô gái cho cái kết quá đắng.
Câu chuyện được chia sẻ khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Đúng là một tình huống quá bất ngờ cho "chủ thớt".
"Tâm linh sáng mùng 1.
Tháng trước đi xem bói, thầy bói bảo đầu tháng này sẽ gặp được người bên cạnh giúp đỡ, được quý nhân phù trợ, khó khăn nào rồi cũng sẽ được giải quyết. Nói thật, cuộc đời mình chỉ có khó khăn về tiền, ngoài tiền ra thì mọi thứ đều ổn định.
Sáng nay, vừa mở mắt ngày mùng 1 thì người yêu cũ nhắn tin cho mình. Cứ tưởng rằng quý nhân phù trợ đã xuất hiện nhưng ai ngờ đâu lại là một chiêu trò của bè lũ cho vay. Mất hết cả lộc!".
Thanh niên đang hí hửng được người yêu cũ nhắn tin, còn ngỡ cô ấy sẽ là quý nhân của đời mình như lời thầy phán. Ai ngờ đó là lại là cách mà những người cho va nặng lãi chào mời. Khả năng cao, cô người yêu đã đổi số khác và người khác đã mua lại còn anh chàng này thì vẫn nghĩ đó là số của tình cũ nên mới có sự ngộ nhận như vậy.
Ảnh minh họa
Tình huống dở khóc dở cười này đúng là thu hút sự chú ý. Cư dân mạng động viên chàng trai:
- Thôi ông ạ, coi như trong tin nhắn cũng có chữ ngân hàng, liên quan tiền bạc rồi nên chắc sẽ có lộc đó, không phải lo nhé
- Dù sao cũng là tin vui, cố gắng lên nhé, lộc sẽ tới thôi
- Có yếu tố tiền bạc ở đây rồi, chắc sắp giàu thật đó bạn
- Không thì cứ làm liều vay ít tiêu chơi, đó là lôc còn gì, ahi
Bài viết sau khi đăng tải nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người tag tên bạn trai, bạn gái của mình vào với hi vọng đầu tháng 8 âm lịch nhận nhiều may mắn!
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước