Người yêu giàu có về chơi nhà, lì xì bố mẹ, các cháu, tôi lặng người khi mở phong bì
Lúc anh chào ra về anh không quên lì xì bố mẹ tôi và các cháu. Nhà tôi có khá là nhiều cháu, tầm 4-5 đứa nên anh cũng không ngại mà rút lì xì ra lì xì tất cả.
Yêu nhau hơn 1 năm nhưng tôi chưa từng công khai bạn trai của mình. Nhiều lần bố mẹ ướm hỏi chuyện người yêu tôi đều lảng tránh. Vốn tôi muốn cái gì chắc chắn thì mới tính chuyện đưa nhau về ra mắt. Đối với anh, tôi luôn tự hào vì anh là người đàn ông biết quan tâm, yêu thương và che chở cho tôi, hơn cả, anh rất tâm lý, hay đưa tôi đi đây đi đó và chiều theo sở thích của tôi.
Hơn nữa, trong mắt tôi, anh là một người đàn ông giàu có, bố mẹ anh có của ăn của để, theo anh kể là như vậy,, công việc ổn định, lương tốt, thu nhập cao.
Tôi tin anh sẽ là bờ vai chắc cho tôi dựa vào trong tương lai nhưng tôi cần thời gian để hai đứa hiểu nhau kĩ hơn, khi mọi việc đã chín muồi, tôi và anh sẽ đưa nhau về ra mắt bố mẹ cũng chưa muộn. Thế nhưng, bố mẹ tôi quá nóng vội, ông bà luôn muốn tôi nhanh chóng đưa bạn trai về nhà. Bố mẹ không muốn con gái lớn cứ bị người ta hỏi mãi.
Tôi sau nhiều lần lăn tăn cuối cùng cũng quyết định mời anh về nhà mình ngày Tết. Và hôm đó, anh rất vui mừng, anh tỏ ra vô cùng quan tâm tới chuyện này và đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng về nhà tôi. Nghe nói người yêu tôi khá giả, bố mẹ càng mừng hơn vì sẽ không phải lo lắng về kinh tế cho con gái ngày đi lấy chồng, cũng không còn phải lo con khổ quá nhiều.
Vậy nên ngày mùng 3 tết, tôi đón anh bằng bộ mặt đầy tự hào, còn mời cả cô dì chú bác sang ăn cơm cùng gia đình và cùng anh. Tôi hơi choáng khi anh trả lời những câu hỏi của bố mẹ tôi. Khi bố tôi hỏi “bố mẹ cháu làm nghề gì” thì anh không ngại mà thưa “bố mẹ cháu làm công chức, có chức có tước, ai cũng phải kính nể ở khu vực đó. Tiền lương thì rất là cao, nên bác có thể yên tâm giao phó con gái cho cháu”.
Trước giờ anh chưa từng nói giọng điệu đó với tôi nên tôi hơi hoang mang. Còn khi mẹ tôi hỏi về anh, thì anh rõng rạc tuyên bố mình làm lương vài chục triệu một tháng, gọi là có ô tô, có nhà, tôi có thể yên tâm làm vợ anh và không cần đi làm anh cũng nuôi được. Mẹ tôi có vẻ yên tâm nhưng bà cũng không mấy hài lòng về cách nói chuyện của anh. Còn họ hàng có vẻ cũng khá là để ý cách hành xử của bạn trai tôi. Tôi thì hơi ái ngại và rất là ngạc nhiên.
Lúc anh chào ra về anh không quên lì xì bố mẹ tôi và các cháu. Nhà tôi có khá là nhiều cháu, tầm 4-5 đứa nên anh cũng không ngại mà rút lì xì ra lì xì cả.
Thật ra tôi cũng không phải người quá căn ke chuyện tiền nong, lì xì ít nhiều vậy mà lần này, tôi quá choáng khi cháu vừa mở phong bao lì xì. Bên trong chỉ có duy nhất một tờ 5 nghìn đồng. Tôi còn tưởng anh nhầm thì ngó sang các phong bao khác, cũng số tiền y hệt. Ái ngại với mọi người, tôi liền thử mở phong bì của bố mẹ, không thể tin nổi, 20 nghìn các bạn ạ.
Và thực sự tôi không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ mình. Thật ra tôi hiểu chuyện lì xì ít nhiều không nên quá tính toán thế nhưng anh là bạn trai tôi lại lần đầu về nhà tôi ra mắt mà làm vậy thì hơi quá. Hơn nữa, anh còn liên tục khoe mẽ mình giàu, bố mẹ anh giàu có. Các cháu tôi anh lì xì 5 nghìn đồng, số tiền đến bây giờ các cụ già cũng gần như không dùng để lì xì nữa. Còn bố mẹ tôi mà anh lại lì xì 20 nghìn thì có phải là quá bôi bác?
Tôi đang đau đầu không lí giải nổi tại sao lại như vậy. Có người giải thích là anh đang thử lòng tôi và gia đình tôi nhưng tôi lại không tin anh có thể làm việc đó và cũng không có lý do để thử thách nhau như thế. Người thì bảo anh đang chơi bời, không có ý định tán tỉnh tôi nữa, sẽ chia tay tôi nên chơi tôi một vố. Có người thì bảo anh chắc chắn là một gã có tiền mà ki bo, bủn xỉn. Tôi thật tình không biết nên giải thích việc này thế nào.
Nhưng vấn đề này khiến tôi rất đau đầu và lăn tăn về mối quan hệ này. Nếu theo như những gì mọi người dự đoán thì anh đúng không thể là người đàn ông để tôi nương tựa. Nhưng trước giờ anh yêu tôi và rất chiều tôi cơ mà, vậy thì tại sao, không lẽ anh đã chán tôi thật rồi?
Liệu rằng tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này, âm thầm chia tay hay là hỏi thẳng vào mặt anh tại sao anh lại làm như vậy để mọi chuyện được rõ ràng? Tôi chưa biết phải thế nào mới là đúng, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thanh Mai
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
7 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
12 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
17 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước