Hết hồn cô gái lươn lẹo đến khó chịu chỉ để 'hợp pháp hóa' việc cắm sừng người yêu
Cô gái hạnh họe chàng trai đủ kiểu rồi lấy lí do “anh không quan tâm em” để chia tay nhưng thực chất là do kiếm được “mối khác ngon hơn”.
Trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra đặc biệt là trong tình yêu. Bỗng vào một ngày đẹp trời, bạn phát hiện ra mình bị người yêu cắm sừng cảm giác ấy sẽ ra sao?
Chàng trai trong câu chuyện dưới đây cũng vậy, dù hết lòng ủng hộ và quan tâm người yêu nhưng không ngờ một ngày cô ấy tìm mọi lý do để "lật kèo". Chia tay đã đành nhưng anh còn bị cô cắm sừng một cách “lươn lẹo”.
Câu chuyện được anh chàng kể lại như sau:
Người yêu lươn lẹo đòi chia tay (ảnh Neus)
“Hai đứa mình đều năm 3, đang yêu đương cũng được hơn 2 năm nhưng từ 3 tháng đổ lại đây cô ấy tự nhiên có những biểu hiện lươn lẹo như:
Bảo mình đi mua phở, mình mua về 1 suất như mọi khi thì cô ấy nói:
- Sao anh mua nhiều bánh phở thế?
- Thì anh mua như mọi khi thôi.
- Chắc anh mua chỗ khác đúng không, em ăn nhiều thịt ít phở cơ mà.
Mà rõ ràng mình mua cùng 1 chỗ, cứ tưởng quán thay đổi công thức nhưng không. Lần sau đi mua mình bảo với người bán là 1 suất nhiều thịt, ít phở thì lại lươn lẹo:
- Nhiều thịt thế này ai ăn hết.
Bình thường bọn mình đi ăn nem rán, thường sẽ gọi 1 đĩa khoai, 1 đĩa nem nướng với 10 nem rán. Hôm trước đi mình cũng gọi như thế, thì cô ấy lại bảo:
- Anh gọi nhiều thế ăn hết không? Thừa tiền à mà gọi?
Khi đi ăn lẩu với nhau, bình thường mình cứ bóc 1 con tôm cho người yêu, mình ăn 1 con nhưng lần này thì:
- Sao chưa bóc cho em anh đã ăn rồi.
- Anh bóc em 1 con ăn hết rồi thây.
- Hết thì anh phải bóc tiếp chứ.
Mình mua cho 1 gói bim bim mang qua thì cũng chê:
- Mua có 1 gói thôi à, sao anh không mua 2 gói.
- Ăn 1 gói thôi, ăn gì mà nhiều thế.
- Anh bảo ai ăn nhiều?
Nói tóm cái gọi lại là bất kể cái gì cũng có thể là lý do để cô ấy giận, lý do dỗi, lý do hờn và lý do cãi nhau… cho đến 1 ngày cách đây 2 tuần.
- Chia tay đi, em càng ngày càng thấy anh không quan tâm em, không để ý những gì em nói. Anh nghĩ giờ yêu được em rồi là anh không cần như ngày xưa phải không? Nếu vậy thì thôi đi, em cảm thấy em không được tôn trọng.
Ảnh minh họa
Rồi chia tay, trong khi mình còn chẳng biết lý do là gì, mình vẫn vậy không có gì thay đổi cả, đồ ăn đồ uống quán ăn cũng không có gì thay đổi. Cho đến ngày hôm qua, thấy em chụp ảnh cùng 1 quán nem nướng, vẫn là 1 đĩa khoai, 1 đĩa nem nướng và 10 nem rán thêm 2 cốc nước đậu như mọi khi, nhưng lại chụp thêm chân của thằng nào đó ngồi cạnh, tay thì nắm tay kèm caption:
- Duyên trời định.
Sao phải lươn lẹo, vặn vẹo như thế muốn chia tay, cắm sừng thì nói thẳng ra, lại còn phải “hợp pháp hoá” cái việc cắm sừng của mình.”
Câu chuyện của chàng trai chia sẻ có lẽ không ít người gặp phải nên nhận được rất nhiều sự đồng cảm:
Dân mạng bình luận hài hước
- Bạn giống tôi thật, yêu cô ấy thật lòng nhưng từ khi xin phép đi chơi với thằng bạn thân thì chuyện gì đến cũng đã đến. Sau một tháng chia tay rồi họ cũng post ảnh ôm hôn như rằng chia tay là lỗi của tôi còn họ đến với nhau như định mệnh vậy đó!
- Đúng là “sừng không tự nhiên mà có, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác”, tôi cũng mói cao thêm 20cm nhờ em người yêu. Tiếc là tôi để nó cắm sừng những hơn 5 tháng!
Cư dân mạng thì lại cảm thấy may mắn cho anh ấy vì thấy được bộ mặt thật của cô nàng, chứ để đến lúc lấy về rồi chắc sừng còn dài hơn nữa:
- Em trai phải cảm thấy may mắn chứ em sao lại cay, may mà biết bộ mặt thật của người yêu em đấy chứ lấy về rồi mà em ấy đi ngoại tình là ăn cám con cò mọc sừng nó mới lớn nhanh được nhé.
- Chú em nên ăn mừng mới đúng. Sự đen đủi của chú em đã chuyển sang cho thằng kia.
Duyên phận là điều không ai có thể cân đo đong đếm cho nên may mắn mình trân trọng, khó khăn thất bại phải cố gắng vượt qua cho bằng được. Khi hết yêu thì nên thẳng thắn nói ra với nhau chứ đừng nên làm tổn thương nhau như việc “cắm sừng”.
Cỏ Dại
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước