Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày độc thân 11/11
Ngày 11/11 được xem là Ngày độc thân của giới trẻ một số nước. Vậy ngày này có nguồn gốc từ đâu?
Tiết trời vào đông se lạnh, trong khi người người hôm qua còn “kêu gào” muốn có người yêu thì hôm nay đã “trở mặt” tôn vinh sự cô đơn của mình bằng Ngày độc thân 11/11. Nhiều người đến nay vẫn tự hỏi, tại sao có ngày này? Nó xuất phát từ đâu? Có Ý nghĩa gì?
Sở dĩ Ngày độc thân được lựa chọn là ngày 11/11 vì số 1 gợi nhắc sự cô đơn, ám chỉ việc có một mình, đơn độc. Đã thế, ngày 11/11 với 4 con số 1 lại càng nhấn mạnh sự đơn độc lên nhiều lần. Người Trung Quốc gọi ngày này là ngày “quang côn”, hay còn gọi là ngày “toàn gậy”. “Quang côn” trong tiếng Trung còn có nghĩa là độc thân.
Chưa dừng lại ở đó, ngày này còn bắt nguồn từ câu chuyện có thật về 4 chàng trai không có bạn gái. Họ tụ tập chơi mạt chược từ 11 giờ đêm đến tận 11 giờ sáng hôm sau, đúng vào ngày 11/11. Từ đó, những chàng trai độc thân lấy ngày này làm kỷ niệm. Vào 11/11, họ phải ăn một mạch hết một xâu kẹo hồ lô, nếu không năm sau vẫn sẽ ế như cũ.
Ngày độc thân được khởi xướng tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) vào năm 1993 để một số sinh viên “ăn mừng” sự cô đơn của mình nhằm phản đối ngày 14/2 - Valentine. Sau đó, trào lưu này lan ra nhiều thành phố khác tại Trung Quốc và một số nước châu Á. Đến nay, giới trẻ Việt Nam cũng đã hưởng ứng trào lưu này.
Giống như những ngày kỉ niệm khác, Ngày độc thân cũng có món ăn đặc trung của mình. Đó là món quẩy rán, bởi lẽ món ăn này có hình dạng giống với số 1. Thường những người độc thân sẽ ăn 2 hoặc 4 chiếc quẩy, tượng trưng cho ngày 11/11.
Vào ngày này, những người còn cô đơn sẽ tụ tập với nhau ăn uống, vui chơi như một cách thể hiện rằng sống độc thân vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Thêm vào đó, một số người lại chọn ngày này để làm ngày gặp mặt, hẹn hò nhằm thoát cảnh “F.A”.
Theo trào lưu này, những cửa hàng kinh doanh đẩy mạnh những chương trình khuyến mãi cho những khách hàng chưa có người yêu và thật sự đạt được hiệu quả. Những cửa hàng này nói rằng, học muốn khuyến khích người tiêu dùng cho bản thân quyền “tự thưởng” để ăn mừng Ngày độc thân, cứ thế, người ta lại càng chi tiền mua sắm “mạnh tay hơn”.
Theo Sao star
-
10 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước