Nguồn gốc Valentine Đỏ, Valentine Trắng và Valentine Đen
Giống Valentine Đỏ 14/2, Valentine Trắng 14/3 và Valentine Đen 14/4 cũng là những ngày để tôn vinh tình cảm.
Ba ngày Valentine để tôn vinh tình yêu
Ngày Valentine Đỏ (Lễ tình nhân) vào 14/2 hàng năm là ngày tôn vinh tình yêu, tình cảm giữa những người đang yêu. Sau đó một và hai tháng, Valentine Trắng, Valentine Đen, cũng là hai ngày để kỷ niệm tình yêu.
Theo Diffen.com, ngày Lễ tình nhân 14/2 là ngày phổ biến nhất để những người đang yêu thể hiện tình cảm của mình. Sau đó một tháng là ngày Valentine Trắng 14/3. Ngày lễ này được tổ chức rộng rãi ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Ở những quốc gia kỷ niệm ngày Valentine Trắng, khác biệt nhiều nhất nằm ở người tặng quà. Trong ngày Valentine Đỏ, thông thường, phụ nữ sẽ tặng socola cho nam giới. Một tháng sau đó, tức Valentine Trắng, đàn ông sẽ đáp lại tình cảm bằng cách mua những món quà đắt tiền hơn để tặng cho phụ nữ.
Valentine Đen là ngày dành cho người độc thân. Người dân Hàn Quốc cho rằng trước khi học cách yêu một người, hãy học cách yêu thương chính mình. Đây là thứ tình cảm cần có và cũng đáng được tôn vinh trong xã hội phát triển.
Valentine Đỏ là ngày để nữ giới thể hiện tình cảm.
Nguồn gốc các ngày Valentine
Theo Diffen, ngày Lễ tình nhân 14/2 được Giáo hoàng Gelasius I đề ra vào năm 496 sau Công nguyên để tôn vinh Thánh Valentine - vị Cơ đốc giáo.
Ở thế kỷ 19, việc gửi thiệp trong ngày Valentine là xu hướng ở Vương quốc Anh. Vào năm 1847, Esther Howland khởi nghiệp thành công tại ngôi nhà của cô ở Worcester, Massachusetts bằng việc bán những tấm thiệp Valentine.
Valentine Trắng 14/3 có nguồn gốc ở Nhật Bản. Valentine Trắng đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản vào năm 1978. Trước đó một năm, năm 1977, công ty bánh kẹo có trụ sở tại Fukuoka (Ishimura Manseido) lên chiến dịch tiếp thị kẹo dẻo cho nam giới vào ngày 14/3, gọi đó là "Ngày kẹo dẻo".
Valentine Trắng là ngày để nam giới đáp trả tình cảm với nữ giới.
Sau này, Ngày Kẹo dẻo dần bị mai một. Thay vào đó, Hiệp hội Công nghiệp Bánh kẹo Quốc gia của nước này thành lập ngày Valentine Trắng như cách để nam giới đáp trả tình cảm cho nữ giới.
Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, gợi lên tình yêu trong sáng, ngọt ngào. Màu trắng cũng là màu của đường, tượng trưng cho sự ngọt ngào trong kẹo dẻo.
Valentine Đen là ngày Valentine có nguồn gốc từ Hàn Quốc, diễn ra vào 14/4 hàng năm, dành cho người độc thân. Ngày nay, Valentine Đen không chỉ được tổ chức ở riêng Hàn Quốc mà đã lan ra nhiều nước trên thế giới.
Vào ngày này, hội những người cô đơn thường mặc đồ đen, ăn món ăn có màu đen rồi cùng nhau đi chơi, tán gẫu, tiệc tùng. Đây là cách để những người chưa có đôi, có cặp, tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dù độc thân, mỗi người đều có quyền được vui vẻ, hạnh phúc.
Valentine Đen dành cho người độc thân.
Theo Tiền Phong
-
1 giờ trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
3 giờ trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
6 giờ trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
7 giờ trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
8 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
10 giờ trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
12 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
16 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
1 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
2 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
4 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước