Ngưỡng mộ cặp vợ chồng bán muối gặp 3 ngày đã yêu, cưới 3 năm vẫn nhí nhảnh như ngày đầu
Câu chuyện của cặp vợ chồng bán muối trong tập 239 "Vợ chồng son" đã thực sự khiến nhiều người xúc động và cảm phục về tấm lòng và tình yêu của họ.
Video thuộc bản quyền HTV7 (Nguồn kênh youtube)
Sự vô tư, ngây thơ và rất hồn nhiên thoải mái của anh chàng tên Trần Văn Toan, 33 tuổi, làm nghề bán muối và cô vợ Trần Thị Hương, 33 tuổi đến từ Vĩnh Phúc khiến chương trình "Vợ chồng son" thêm sức sống.
Sau khi biết được cô vợ có đôi bàn tay không được như người thường, thiếu mất ngón tay đã khiến nhiều người càng cảm phục hơn.
Nói về hoàn cảnh quen nhau, Hương và Toan quen nhau trên Facebook. Cảm phục tự nhân đạo của Toan, Hương đã chủ động làm quen và nói chuyện. Toan vốn rất mong muốn tham gia chương trình hiến tạng sau khi qua đời và Hương lại là người có chút thiếu thốn trên cơ thể nên cả hai đã có được sự đồng cảm lẫn nhau.
Ngay cả khi vợ có khuyết tật cũng luôn dành tấm lòng cho người khác khó khăn hơn mình khiến Toan càng ngưỡng mộ tấm lòng ấy.
Sau khi làm quen trên Facebook Toan đã không ngại tới tận nhà Hương để làm quen. Gặp bố mẹ và người nhà của Hương, Toan tỏ thái độ rất tự tin, vui vẻ, vô tư và đã cảm mến Hương ngay từ khi gặp mặt. Có ý định muốn yêu và kết đôi với Hương nên Toan đã thưa chuyện với bố mẹ vợ. Tình yêu đến nhanh, đề cập chuyện cưới xin cũng nhanh khiến cho Hương có chút ái ngại. Gia đình lo lắng hơn nhiều về chuyện tình cảm này vì sợ Hương bị lừa. Nhưng với sự tự tin, lòng tin của mình, Hương đã quyết định theo Toan về nhà.
Mẹ Toan không thích Hương nên muốn cấm cản tình yêu này nhưng với sự quyết tâm của Toan, mẹ đã phải đồng ý cho hai người ở bên nhau.
Tình yêu đến chớp nhoáng chỉ trong vòng 3 ngày nhưng cả hai đã cưới nhau được 3 năm và đang có một cuộc sống khá vui vẻ hạnh phúc. Dù yêu nhau rất nhanh, cả thời gian tìm hiểu cũng chưa có nhưng cả hai không cảm thấy đôi bên có nhiều điểm xấu. Điều duy nhất Hương không hài lòng chính là chồng hay lo chuyện bao đồng và không chịu bỏ thuốc như lời hứa lúc yêu.
Yêu thích chương trình "Vợ chồng son" là một chuyện, lý do thứ yếu nữa là mong muốn chồng bỏ thuốc, hứa với vợ công khai trên chương trình, Hương đã đăng kí tham gia chương trình.
Sau khi cưới cả hai đã có những ngày tháng ngọt ngào, chưa từng cãi vã, rất yêu thương nhau. Những điều mà cả hai chia sẻ chính là điều mà nhiều người rất ngưỡng mô. MC Quốc Thuận cũng mong muốn cả hai người luôn hạnh phúc và thực hiện được những ước mơ, hoài bão của mình.
Thanh Trúc (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước