Các học trò HLV Kim Sang-sik thủng lưới ba bàn trong hiệp hai, thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026 tối 20/1. Thất bại này khiến U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết, sẽ tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc ngày 23/1, trong khi Trung Quốc vào chung kết gặp Nhật Bản.

Trên mạng xã hội, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng cập nhật dòng trạng thái bày tỏ nỗi lòng, khiến CĐV xúc động xen lẫn xót xa.

Trong ảnh, cầu thủ sinh năm 2004 quỳ gối trên sân, cúi rạp người, trán chạm xuống mặt cỏ, hướng về khán đài, nơi có các CĐV Việt Nam không ngại xa xôi tới cổ vũ. Anh viết một dòng ngắn gọn thể hiện sự day dứt sau kết quả không như mong đợi.

"Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!", Đình Bắc viết.

Hình ảnh được Đình Bắc đăng tải rạng sáng 21/1, ngay sau trận thua U23 Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook)

Hình ảnh được Đình Bắc đăng tải rạng sáng 21/1, ngay sau trận thua U23 Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook)

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Bên dưới bài viết của nam tiền đạo, phần lớn người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông, cho rằng hành động của Đình Bắc thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng khán giả.

"Thua trận không phải lỗi của riêng ai, cố lên Bắc ơi", "mọi người vẫn tự hào về em", "U23 Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều rồi"... là một số bình luận dưới bài đăng.

Sau tiếng còi mãn cuộc ít lâu, trung vệ Nguyễn Nhật Minh cũng lên tiếng an ủi đồng đội và người hâm mộ. Anh viết trên trang cá nhân: "Mạnh mẽ lên nhé mọi người ơi".

Hậu vệ Phạm Minh Phúc cũng có dòng chia sẻ cảm xúc sau thất bại trước U23 Trung Quốc: "Thật khó để diễn tả... Xin lỗi người hâm mộ cả nước. Xin lỗi người hâm mộ quê nhà Hưng Yên. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ".

Dù dừng bước trước Trung Quốc, hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu vẫn nhận được sự ghi nhận từ người hâm mộ, với niềm tin đội sẽ khép lại giải bằng kết quả tích cực ở trận đấu cuối.

Theo Người đưa tin