Nhà có đám cưới, cả dòng họ ngồi kín phòng nghe nhiệm vụ được giao
Trước đám cưới của cháu trai, cả gia đình tụ họp đông đủ, cùng nhau bàn bạc rồi phân chia nhiệm vụ.
Kết hôn là chuyện quan trọng không chỉ đối với cô dâu, chú rể mà còn đối với người lớn của 2 bên gia đình. Để có một hôn lễ long trọng, chỉn chu đòi hỏi gia đình cần có sự họp bàn, phân chia công việc cụ thể, rõ ràng.
Mới đây, trên mạng xã hội, hình ảnh đại gia đình sum họp nhân dịp chuẩn bị đám cưới cháu trai đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Họ hàng sum họp, ngồi kín cả phòng để chờ nghe phân công nhiệm vụ (Ảnh: Thúy Chu)
Theo hình ảnh chia sẻ, từ người già đến các thanh niên và trẻ nhỏ, tất cả đều đang ngồi họp bàn, chăm chú lắng nghe các vị trưởng bối trong gia đình phân chia công việc cho hôn lễ. Mỗi người lại đưa ra ý kiến đóng góp của bản thân mình cho đám cưới sắp tới.
Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh trên tay cầm một cuốn sổ cẩn thận phân chia công việc cho từng thành viên trong gia đình, nào là ban đón khách, ban hậu cần... tất cả đều rất cụ thể, rõ ràng. Có thể thấy, đám cưới sắp tới đã được lên kế hoạch rất bài bản và chỉn chu.
Phân chia công việc cho từng người
Điều đáng nói là đại gia đình đều có mặt đầy đủ, không khí đầm ấm khi tất cả mọi người quây quần bên nhau là điều hiếm có trong xã hội ngày nay. Bởi công việc bận rộn, gánh nặng kinh tế khiến cho người ta ít có thời gian dành cho gia đình.
Chính vì thế, khi cả dòng họ có dịp hội ngộ đông đủ chính là khoảng thời gian quý giá không gì có thể đánh đổi được.
Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng có mặt đầy đủ trong ngày họp mặt gia đình
Khi câu chuyện được nhiều người chia sẻ rầm rộ, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự đoàn kết của gia đình. Nhiều người cho rằng, đây chính là những khoảnh khắc hiếm có, cần được trân trọng. Không phải gia đình nào cũng có thể tụ họp đông đủ, cùng ngồi xuống lắng nghe ý kiến của nhau như vậy.
"Gia đình nề nếp, anh chị em hòa thuận, quá hạnh phúc luôn"
"Nhìn ai nấy đều ngồi yên lắng nghe thì cũng kiểu gia đình nề nếp thế nào"
"Giây phút quý giá mà có lẽ mỗi gia đình chỉ chứng kiến được vài lần"
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước