Nhà gái thách cưới 10 triệu, ngày ăn hỏi chú rể 'chơi lớn' khiến cả 2 họ bàng hoàng
"Đúng lịch sáng qua là lễ ăn hỏi của chúng em, 9h sáng đoàn nhà trai tới chỉ mang duy nhất 1 tráp nhỏ...", cô gái tâm sự.
Khi yêu cô gái nào cũng mong chờ tới ngày được cùng người đàn ông mình yêu về sống chung 1 nhà để sớm tối bên nhau. Tuy nhiên cũng chính trong thời khắc quan trọng này lại thường xảy ra những tình huống không ngờ, vô tình giúp đôi bên hiểu thấu được bản chất thật của đối phương.
Giống như nội dung một câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.
Câu chuyện như sau: "Em với T. sống chung được gần 1 năm, cách đây hơn tháng em dính bầu. Đúng như những gì đã hứa, em có thai T. liền dẫn về xin cưới ngay. Vì chuyện tình cảm của hai đứa bố mẹ đôi bên đều biết nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.
Bài chia sẻ của cô gái
Hôm thứ 7 tuần vừa rồi T. đưa bố mẹ tới nhà em nói chuyện người lớn, bàn bạc vấn để cưới hỏi. Nhà em nói rõ quê em có tục thách cưới, ngoài những lễ thường lệ ra thì nhà trai phải bỏ phong bì lễ đen 1 khoản mới được đón dâu.
Bố mẹ em chỉ thách cưới 10 triệu gọi là đủ thủ tục, đẹp mặt với họ hàng. Vậy nhưng vừa nghe tới khoản này, nhà T. tỏ thái độ không vui. Lúc về bố mẹ anh chỉ nói rằng sẽ chuẩn bị lễ ăn hỏi chu đáo theo điều kiện gia đình.
Ngay tối ấy, T. nhắn tin nói chuyện với em bằng giọng trách móc nói rằng phía nhà em thách cưới như thế là đòi hỏi thái quá. Em cũng nhẹ nhàng giải thích đó là phong tục, với lại thực sự khoản thách cưới bố mẹ yêu cầu cũng không phải là cao trong khi nhà T. kinh doanh buôn bán rất có điều kiện.
Vậy nhưng T. vẫn một mực bảo cưới hỏi là việc của hai đứa, không việc gì phải làm theo phong trào. Nhắn đi nhắn lại, đôi co mãi về sau T. nói thôi để tự anh tính.
Đúng lịch sáng qua là lễ ăn hỏi của chúng em, 9h sáng đoàn nhà trai tới lại chỉ mang duy nhất 1 tráp nhỏ trong bỏ gọn phong bì 10 triệu, ngoài ra không mang thêm bất cứ lễ nào, trầu cau, rượu thuốc đều không có khiến bố mẹ em cứ ngẩn người không hiểu sao nhà trai lại làm vậy.
Mời thông gia tương lai vào nhà uống nước nói chuyện, bố em vẫn nhẫn nhịn nhẹ nhàng hỏi tại sao hôm trước hai bên đã thống nhất ngày ăn hỏi nhà trai sẽ dẫn 5 lễ với 1 khoản thách cưới, sao nay lại chỉ dẫn có 1 như vậy.
Bất ngờ T. đứng bên lên tiếng trả lời thay bố mẹ rằng: 'Nhà con đồng ý dẫn 5 lễ là khi không có cái khoản lễ đen thách cưới kia. Tự nhiên 2 bác lại đòi hỏi lễ đen lễ đỏ như vậy, nhà cháu không có đủ tài chính để lo nhiều như thế nên quyết định dồn vào 1 cái phong bì thách cưới là đủ.
Hai bác đồng ý thì gả con gái, không thì thôi, tùy nhà bác chọn lựa. Nói thẳng ra, con gái bác cũng chửa ễnh ra rồi, gặp phải cháu tử tế mới cưới cho chứ phải người khác, họ không cưới thì nhà bác làm gì được. Vậy mà bác còn bày đặt thách với đố khác gì bán con gái đâu.
Cả nhà em sững sờ vì không thể tin nổi chính miệng T. lại có thể nói ra những lời tính toán, bạc tình ấy. Bố mẹ em thất vọng quá cứ lặng người hết nhìn con rể tương lai lại quay sang nhìn con gái.
Bố đỏ mặt định lên tiếng nhưng em kéo tay ông giữ lại để tự mình trả lời: 'Tôi chưa từng mang cái thai trong bụng ra ép anh cưới nên anh đừng bao giờ lấy nó làm ý do để mặc cả chuyện cưới hỏi với nhà tôi.
Thực ra điều tôi cần không phải là anh mang đủ 5 lễ hay 10 lễ xin dâu mà tôi cần một người chồng đạo đức, đủ yêu thương, tôn trọng vợ. Con tôi cũng cần một người cha tử tế còn không mình tôi có thể nuôi nó khôn lớn, trưởng thành mà không cần tới anh.
Tiếc rằng tới giờ phút này tôi mới nhận ra bản chất con người thật của anh. Tuy có chút muộn màng nhưng xem ra tôi vẫn còn may chán vì chưa ký vào giấy đăng ký kết hôn làm vợ chồng với anh'.
Ảnh minh họa
Em tuyên bố hủy hôn ngay lúc ấy, bố mẹ em cũng ủng hộ với quyết định của con gái. Họ nói rằng biết lấy T. em sẽ chẳng có tương lai thì thà buông bỏ sớm tránh khổ cả đời".
Câu chuyện của cô gái được nhiều người đồng cảm song cũng có người phản đối vì thời buổi này còn nặng nề hủ tục thách cưới. Nhưng điều đáng nói là thái độ của chú rể.
Anh ta thốt ra những lời quá cạn tình với người mình yêu. Tình yêu chỉ có thể đơm bông kết trái hạnh phúc khi đôi bên thật sự thấu hiểu và trân trọng đối phương.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
41 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
52 phút trước
-
53 phút trước
-
53 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước