Nhà trai bê 9 tráp sang ăn hỏi nhưng chỉ vì một câu nói, bố tôi đập bàn rồi tuyên bố hủy hôn
Dù biết hủy hôn là bất hạnh đến với tôi nhưng thà bất hạnh trước còn hơn phải sống trong một gia đình như vậy cả đời.
Có nhiều khi tôi thấy cuộc đời mình như một thước phim quay chậm, mà đúng, đó là một thước phim mà chính tôi cũng không biết kết cục, mình đóng vai chính hay vai phụ... trong đó.
Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình thậm chí còn xác định cả đời này sẽ trọn vẹn bên anh, không lấy ai ngoài anh. Vì những ngày tháng yêu nhau tôi cảm thấy tình cảm của tôi và anh vô cùng gắn bó, tôi tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Tôi quyết định trao thân cho anh để rồi mang bầu và hai bên bố mẹ gặp nhau để tính chuyện cưới xin.
Nghĩ có bầu rồi thì sẽ được làm đám cưới ngay, được bố mẹ anh đón nhận vì thời đại này, chuyện có bầu trước mới là tin vui. Anh cũng vui vẻ vì điều đó và cũng đã đưa tôi về ra mắt. Ngày gặp gỡ, tôi cảm nhận thái độ của bố mẹ anh có phần khang khác so với tưởng tượng của tôi khi biết tin con dâu tương lai đã mang bầu. Dù có đồng ý cưới nhưng bố mẹ anh vẫn không được vồn vã cho lắm.
Tôi có chia sẻ với anh điều này thì anh ậm ờ cho qua, cũng không đề cập nhiều. Trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an cho đến ngày anh nói bố mẹ anh muốn sang nhà tôi nói chuyện rồi tính cưới xin. Cái hôm nói chuyện người lớn còn rất vui vẻ, định ngày cưới hỏi xong xuôi, 2 bên gia đình chào nhau về nhưng chuyện sau đó mới đáng bàn...
Ngày ăn hỏi, nhà anh và khách khứa bê sang 9 tráp cưới. Tôi hãnh diện vì điều đó, cảm thấy mình thực sự may mắn khi lấy được người đàn ông tốt. Nhưng sau một hồi nói chuyện thấy mẹ anh lên giọng: "Con T nó có bầu trước thì lần này đám cưới nó không được xuất hiện trước mặt quan khách ngay, phải chui cửa sau mà vào, đàn bà có chửa trước về nhà cửa trước là rất đen, gia đình lụi bại".
Tôi cũng không hiểu suy nghĩ ấy của mẹ anh từ đâu mà ra hay do mẹ anh đi xem bói. Anh cũng từng kể với tôi, mẹ anh rất mê tín nhưng nếu tin kiểu đó thì đúng là vô lý. Bố tôi hất hàm về phía anh: "Thế thằng Ng. con cũng nghĩ như vậy à? Đây là đám cưới của con, con phải lên tiếng?".
Anh ngừng một lúc rồi nói: "Vâng bố ạ, con cũng phải theo ý của mẹ con thôi chứ biết làm sao được? Với lại, đám cưới ấy nhà con cũng sẽ tổ chức to, hoành tráng nhất khu vực rồi nên T chịu một chút cũng được ạ. Vả lại, bố yên tâm, con gái bố chỉ chịu thiệt một tí xíu ấy thôi chứ về nhà con là 'chuột sa chĩnh gạo' rồi, không phải lo nghèo khó đâu ạ". Mẹ anh ngồi cạnh nói thêm vào: "Đã có bầu trước còn bày đặt làm lớn...".
Nghe đến đó, bố tôi mặt đỏ tía tai, đứng lên đập bạn: "Dẹp ngay, con T mày ra mà xem chồng mày tử tế quá này, nó bảo mày chuột sa chĩnh gạo, rồi mày về đó mà ăn gạo".
Câu nói của anh như dao cứa vào tim tôi, tôi thực sự không tin nổi anh cũng có suy nghĩ như vậy còn phát biểu trước mặt bố tôi. Mẹ anh phát biểu ra những câu ấy chứng tỏ bà không coi tôi ra gì thậm chí là coi thường tôi. Rất buồn và đau khổ nhưng tôi cũng không ngăn cản bố hủy hôn. Tôi cũng đã gạt nước mắt chấp nhận số phận của mình.
Thà là làm mẹ đơn thân còn hơn phải chịu nỗi nhục nhã ê chề, phả chịu dày vò, đau khổ vì sống trong gia đình chồng coi thường mình như vậy. Đau một lần rồi thôi... còn hơn đau cả đời!
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
6 phút trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
4 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
8 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
17 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
19 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
22 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước