Nhà trai 'chạy làng', đến đầy tháng lại kéo về nhận cháu, đàng gái đáp trả 'gắt'
"Thằng bé giống ông nội nó y đúc, vậy đúng là con cháu nhà này. Nhà này phải đón về để báo cáo tổ tiên".
Việc yêu nhau và lỡ "ra sản phẩm" vốn là chuyện không còn xa lạ hiện nay, tuy nhiên cách giải quyết sau đó mới là vấn đề đáng bàn luận. Điển hình như câu chuyện của cô gái trẻ dưới đây bị bạn trai "chạy làng" vì lỡ dính bầu.
Theo đó, cả hai yêu nhau khoảng 2 năm. Chợt một ngày, cô gái phát hiện ra đã dính bầu. Lúc này, bạn trai và gia đình anh ta chuyển qua "đóng" vai nạn nhân. Họ cho rằng cô dụ dỗ, lừa đảo, chửa hoang nên "chạy làng".
Thời điểm ấy, cô gái cảm thấy rất khổ tâm. May mắn bố mẹ đẻ vẫn ở bên cạnh động viên: "Thôi con cháu tao, cứ đẻ rồi tao nuôi".
Biết bạn gái có bầu, thanh niên và gia đình anh ta lập tức "mất hút". (Ảnh minh họa).
Cô kể tiếp: "Thế rồi em cứ thế đẻ con. Ngày đầy tháng, mẹ em đang làm mâm cúng thì cả họ nhà anh ta kéo đến, đòi mang con em về ra mắt với tổ tiên.
Em tức quá đuổi đi thì bà mẹ anh ta nhất quyết không chịu đi. Bà ấy bảo:
- Thằng bé giống ông nội nó y đúc, vậy đúng là con cháu nhà tao. Nhà tao phải đón về để báo cáo tổ tiên.
Em chưa kịp nói gì. Bố em từ đâu lao ra, tay bê chậu muối gạo hất thẳng vào mặt bà ấy, còn lót lá chuối vào tay đuổi như đuổi tà. Đuổi ra đến cổng, bố em còn đốt vía, tuyên bố dõng dạc:
- Từ nay nhà bà còn dám bước chân vào nhà tôi thì đừng có trách.
Nó xong bố em thả chó ra, nhà kia bỏ chạy tán loạn, không dám đứng ngoài cổng chửi đổng ăn vạ nữa".
"Từ nay nhà bà còn dám bước chân vào nhà tôi thì đừng có trách", bố cô gái quả quyết. (Ảnh minh họa).
Vốn có câu "có chơi có chịu". Khi gặp chuyện, nam nhi đại trượng phu chớ có vội đổ tội "tại mẹ anh không đồng ý", " gia đình anh ghét em" cho đến "anh đang tuổi ăn tuổi học"… Tất cả những lý do ấy chỉ để bào chữa cho việc sợ hãi, không dám nhận trách nhiệm dẫn tới "chạy làng" mà thôi.
Nói đi nói lại, các cô gái cũng cần tỉnh táo, đừng có dại tin những lời mật ngọt của gã đàn ông "Em đẻ đi anh nuôi, anh không để mẹ con em khổ đâu". Hãy nhớ "Chuyện tình dù đúng dù sai, người có thai vẫn là người dại". Dại ở chỗ nào, có lẽ chúng ta đều hiểu đó!
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước