Nhà trai khinh 'cưới cho là may', đến rước dâu mới thấy bị ê chề
Khi biết cô gái cô bầu, nhà trai yêu cầu cô dâu phải đi cửa sau và sính lễ giảm một nửa.
Chuyện tình cảm vốn chẳng phải ai cũng có thể nói hay. Việc các đôi trẻ yêu nhau rồi đi quá giới hạn dẫn đến việc có thai không còn xa lạ trong xã hội ngày nay.
Thậm chí, nhiều mẹ chồng có tư tưởng thoáng còn mong muốn con dâu có bầu trước để tậu luôn cả "trâu lẫn ghé".
Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận việc con dâu có bầu trước vì sợ hàng xóm đàm tiếu. Chính vì thế mà họ lấy đó làm cái cớ để gây khó dễ cho nhà gái, điển hình như câu chuyện của cô gái dưới đây.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Bọn mình quen nhau trên Hà Nội, quê 2 đứa cách nhau chừng 30 cây số. Tưởng đâu mang bầu trước trong thời buổi bây giờ thì gia đình bạn trai sẽ mừng lắm, vì tậu trâu được cả nghé mà, trước sau gì cũng là con cháu nhà họ.
Mình đã vô tư hẹn người yêu ra để báo tin vui, nhưng trái với những gì mình tưởng tượng, anh hoàn toàn không vui và nói chưa có ý định cưới, nếu bây giờ muốn thì phải để anh về xin thêm ý kiến bố mẹ.
Bọn mình đã cãi nhau rất nhiều vì anh không có chính kiến, gặp chuyện chỉ quanh quẩn sau lưng gia đình. Bất quá, mình phải dọa nếu anh không lo giải quyết cho xong thì đừng trách em.
Sau đấy vì sợ mang tiếng xấu, sợ hàng xóm biết chuyện dị nghị nên nhà anh đồng ý cho cưới nhưng lại gọi điện và nói chuyện qua loa với mẹ mình là: 'Sính lễ sẽ hạ xuống một nửa, cưới cho là may lắm rồi đấy, nhưng cô dâu không được phép đi vào cửa chính đâu nhé, cửa sau thôi'.
Mẹ mình vẫn dạ dạ rồi không nói gì thêm, có vẻ mẹ cũng đồng ý với phương án này.
Gia đình họ bắt đầu đặt tiệc, mua vàng, chuẩn bị đầy đủ. Ngày rước dâu cả họ xúng xính váy hoa rồng rắn lên mây tới nhà mình, nhưng lúc đến, nhà mình vẫn chưa ai ngủ dậy.
Nghe tiếng gọi cửa, mẹ mình ra nói một câu: 'Không cưới xin gì hết', sau đấy đi vào nói với mình rằng: 'Vào ngủ tiếp, đẻ đi tao nuôi, không cần phải làm dâu cái ngữ đấy, sau này chỉ có khổ'.
Chắc nhà trai sẽ buồn lắm nhưng tầm này thì mình không cãi mẹ nữa rồi".
Khi nhà trai đến rước dâu, cô dâu vẫn còn đang ngủ trong phòng. Nhìn tủ truyện và chiếc đàn violin dưới đất, nhiều người khẳng định nhà gái cũng thuộc gia đình khá giả
Nhận ra được việc con gái sẽ không hạnh phúc khi gả vào gia đình đó, người mẹ đã cao tay cho cả nhà trai "leo cây" trong ngày đón dâu khiến dân tình vô cùng hả hê.
Sau khi chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đa số mọi người cho rằng bà mẹ đã vô cùng sáng suốt khi không gả con gái vào gia đình ấy, vì có về làm dâu thì cô gái cũng sẽ chẳng hạnh phúc nổi với một người chồng nhu nhược và một bà mẹ chồng ghê gớm.
"Nhà có cửa sau là hơi quê nên chê nhé, ngồi đấy còn bày đặt"
"Cho mẹ 100 điểm, chỉ có mẹ mới yêu thương con gái vô điều kiện thôi"
"Đàn ông mà hơi tý phải hỏi ý kiến mẹ thì nên giải tán nhanh"
NQ
Theo VietNamnet
-
45 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
45 phút trước
-
45 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước