Nhà trai mang 18 sính lễ, kèm theo 6 tỷ 6 tiền mặt đến rước dâu
Sính lễ của nhà trai chỉ là tượng trưng; nhà gái không chỉ phải trả lại sính lễ mà còn phải sắm theo của hồi môn khi đôi trẻ kết hôn.
Ngày 24/11, một video ghi lại cảnh tượng nhà trai gánh sính lễ đến nhà gái ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi xôn xao.
Trong video, đội ngũ nhà trai hùng hậu xếp hàng nghiêm chỉnh, mang theo 18 quang gánh sính lễ đến nhà gái. Được biết, các món sính lễ bao gồm tiền mặt, trang sức vàng bạc, rượu, vật phẩm thiết yếu hàng ngày và những món quà khác.
Đi đầu trong đội hình nhà trai là chú của chú rể, mang theo sính lễ đắt giá nhất là 1,88 triệu NDT (khoảng 6,6 tỷ đồng).
18 quang gánh sính lễ được xem là hình thức trang trọng và may mắn nhất tại thành phố Nghĩa Ô. Theo phong tục địa phương, sính lễ của nhà trai chỉ là tượng trưng, và nhà gái không chỉ phải trả lại sính lễ mà còn phải sắm theo của hồi môn khi đôi trẻ kết hôn.
Sau khi thông tin và hình ảnh về 18 quang gánh sính lễ của nhà trai được lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình.
Hầu hết đều trầm trồ về phong tục kì lạ của địa phương và cho rằng đây chỉ là hình thức trong ngày cưới. Bởi nếu nhà gái thật sự nhận 18 quang gánh sính lễ sẽ khiến nhà trai chịu áp lực về kinh tế rất lớn. Đây cũng có thể trở thành lý do khiến nhiều thanh niên e ngại chuyện cưới xin do chi phí tổ chức hôn lễ quá tốn kém.
Một số người bình luận:
- Nhà trai chuẩn bị 1,88 triệu NDT (khoảng 6,6 tỷ đồng) cho đủ số sính lễ không phải là chuyện đơn giản
- Thật may đây chỉ là hình thức, nếu không trai nghèo sao dám cưới vợ?
- Tuân theo phong tục địa phương là cách giữ gìn bản sắc văn hóa, nhưng đôi khi chi phí bỏ ra quá lớn, hiện nay nhiều gia đình cũng rút ngắn trình tự để hai bên gia đình đều thoải mái
Theo Báo Đất Việt
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước