Ngày 16/9, phim điện ảnh Tử chiến trên không đã có buổi công chiếu đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu màn ra mắt chính thức của bom tấn hành động - kịch tính được mong chờ nhất năm 2025, cũng là lần đầu tiên một bộ phim hành động Việt được ra mắt ở định dạng IMAX®.
Dàn diễn viên trong phim trong buổi ra mắt.
Phim lấy cảm hứng từ những vụ án hàng không có thật xảy ra ở thập niên 70 của thế kỷ trước, trong đó, nổi bật là sự việc xảy ra trên chuyến bay DC4 số hiệu 501 ngày (28/6/1978) của Hàng không dân dụng Việt Nam.
Chuyến bay chở theo 60 hành khách với lịch trình Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh cất cánh được 15 phút thì nhóm không tặc bất ngờ ra tay hành động. Nhóm không tặc nhanh chóng khống chế khoang hành khách, đe dọa tổ bay, bắt mở cửa buồng lái ép phi công bay theo yêu cầu của chúng.
Phi hành đoàn cùng lực lượng an ninh trên máy bay đã dũng cảm, mưu trí vừa kiên quyết chống trả nhóm không tặc vừa phối hợp với đội ngũ bảo vệ an ninh mặt đất, đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Đà Nẵng sau 52 phút.
1 vài hình ảnh trong phim.
Xuất hiện tại buổi công chiếu có đại diện nhà sản xuất, Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND, đạo diễn Hàm Trần, nhà sản xuất Nguyễn Quốc Công, diễn viên Thái Hoà, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy, Ray Nguyễn, Bảo Định, Lợi Trần, Kiều Trinh, Sỹ Hậu, Thiên Tú, Tiểu Bảo Quốc, Ngọc Xuân.
Đặc biệt, còn có sự xuất hiện của cựu cơ trưởng Phạm Trung Nam và cựu tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh - những người đã xuất hiện trên chuyến bay định mệnh năm đó, là nhịp cầu kết nối giữa ký ức và điện ảnh, giữa câu chuyện có thật và cảm xúc được tái hiện trên màn ảnh.
Sau khi xem xong, cựu tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh chia sẻ: “Tôi như được trải quá ký ức 52 phút đối đầu nghẹt thở với không tặc cách đây hơn 40 năm. Các diễn viên rất xuất sắc, đã lột tả hết sự hồi hộp khi đứng trước giờ phút sinh tử. Tôi đã từng xem những bộ phim không tặc, nhưng bộ phim này khác biệt vì nó tái hiện lại một sự kiện có thật, một dấu ấn không thể quên về lịch sử hàng không Việt Nam. Bộ phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên lại càng ý nghĩa. Tôi rất xúc động.”
Cựu cơ trưởng Phạm Trung Nam bày tỏ: “Tôi cũng thấy hồi hộp khi theo dõi bộ phim. Là người đã trực tiếp trải qua sự kiện trong quá khứ, tôi lại càng cảm thấy ý nghĩa nhiều hơn. Cảm ơn ekip đoàn phim đã mang bộ phim này đến với khán giả.”
Ngoài ra cả hai đều cùng chấp nhận những sáng tạo, hư cấu để giúp phim sinh động, lôi cuốn khán giả.
Sau vai diễn chiến sĩ du kích Bảy Theo trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, diễn viên Thái Hoà lại có một màn “lật mặt” với vai diễn phản diện của Tử chiến trên không: “Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác nhau. Tôi không ngại hoá thân vào những vai diễn trái ngược. Và tôi mong sẽ còn có thể đem đến nhiều câu chuyện, nhiều thân phận khác cho điện ảnh Việt.”
Ngồi cạnh cô Ngô Kim Thanh, Kaity Nguyễn chia sẻ về việc hoá thân vào câu chuyện của cựu tiếp viên hàng không: “Kaity rất là may mắn khi được tham gia, không phải lúc nào mình cũng được vào vai một nhân vật hay như vậy, và còn có thật nữa. Kaity cũng không nghĩ mình cần phải chứng minh sự trưởng thành của mình, vì mình đã có rất nhiều người luôn bên cạnh, đồng hành trên những hành trình của mình. Kaity sẽ cố gắng, học hỏi nhiều hơn để phát triển bản thân trong sự nghiệp.”
Thanh Sơn chia sẻ cảm xúc về vai diễn đáng nhớ: “Đây là lần đầu tiên Sơn thử sức ở mảng phim hành động. Trước đây chỉ tham gia phim truyền hình yếu tố chính luận và phim yếu tố tâm lý tình cảm xã hội. Mình đã quyết định bay vào casting vì anh Hàm Trần, nhưng phải vào đến vòng casting thứ 2 Sơn mới biết là phim có yếu tố hành động nhiều như thế. Hy vọng với hình ảnh mới mẻ này sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị.”
Diễn viên Trần Ngọc Vàng chia sẻ khi tái ngộ cùng Kaity Nguyễn sau dự án phim Tết: “Để cho Trinh và Khanh có chemistry của một cặp vợ chồng mới cưới thì việc từng hợp tác với nhau cũng giúp Vàng và Kaity vào vai tốt hơn, câu chuyện, cảm xúc của Khanh và Trinh được rõ ràng hơn.
Bản thân Vàng luôn tìm kiếm những vai diễn khác hoàn toàn so với những vai trước đó. Có thể tình cảm của Trinh với Khanh cũng tương tự với chemistry của Kaity và Vàng trong phim trước, tuy nhiên tính cách và nhân vật sẽ khác hoàn toàn. Vàng rất biết ơn anh Hàm Trần và ekip, anh Hàm gần như là 'đá quả banh cơ hội' cho các diễn viên tỏa sáng.”
Diễn viên Võ Điền Gia Huy nói về vai diễn đặc biệt trong sự nghiệp: “Đây là bộ phim đầu tiên mà Huy vào vai phản diện ngay từ đầu. Mình được bung hết năng lượng, sự nổi loạn của mình qua vai diễn này. Đây là một khía cạnh mà mình muốn phát triển nhiều hơn trong điện ảnh. Hy vọng khán giả sẽ chào đón sự thay đổi này của Huy. Đạo diễn Hàm Trần muốn diễn viên tham gia vào cảnh hành động để thể hiện sự chân thật nhất có thể, không cần phải là những bài đánh bài bản. Vì thế việc chấn thương là không tránh khỏi, nhưng điều đó cũng khiến những cảnh quay thật hơn.”
Vẫn còn đầy cảm xúc khi nhớ lại những phân cảnh trên khoang máy bay chật hẹp, diễn viên Bảo Định bày tỏ: “Anh Hoà luôn hỗ trợ tôi âm thầm nhưng tôi luôn nhận thấy điều đó. Cảnh tôi bị thương, tôi đang nằm lấy cảm xúc và anh Hoà đã thoại 1 câu không có trong kịch bản và ngay lập tức tôi đã lấy được cảm xúc cho cảnh đó. Tôi cực kỳ biết ơn vì sự quan tâm hỗ trợ đó của anh.”
Với câu hỏi về áp lực trước sự thành công của Mưa đỏ, nhà sản xuất Nguyễn Quốc Công cho biết: “Phim Mưa đỏ là câu chuyện về một sự kiện lịch sử có thật, còn Tử chiến trên không kể về một vụ việc nhỏ với thể loại hành động và mang tính giải trí. Chính sự khác nhau và hướng khai thác khiến chúng tôi không gặp áp lực với thành công của Mưa đỏ.”
Đạo diễn Hàm Trần
Trả lời một số thắc mắc việc phân loại độ tuổi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cho biết: “Phim đã được Hội đồng thẩm định cân nhắc dựa trên tổng thể nhiều yếu tố, bao gồm mức độ bạo lực, ngôn ngữ,...cũng như chủ đề và thông điệp của tác phẩm. Trên cơ sở đó, Hội đồng thống nhất xếp phim ở mức T16 (khán giả từ 16 tuổi trở lên) nhằm đảm bảo khán giả có đủ sự trưởng thành cần thiết để tiếp nhận nội dung, đồng thời vẫn tạo điều kiện để bộ phim tiếp cận đông đảo công chúng.”
Phim chính thức ra rạp ngày 19/9 tới.
Hòa Phạm
Theo Thương Trường












