Nhật ký 'xa nóc nhà' 10 ngày ngỡ trăm năm' của chồng đoảng
Ở nhà một mình, anh chồng phải tự lo tất cả mọi việc trong khi năng lực có hạn. Chính vì lẽ đó mà bao chuyện hài hước xảy ra.
Đàn ông là một sinh vật hết sức bí ẩn. Trước mặt chị em, họ tỏ ra đạo mạo, tài giỏi và nghiêm chỉnh. Chỉ đến khi vợ đi vắng, mọi việc từ cơm nước, giặt giũ đều đến tay, các anh chồng mới thấm thía mấy chữ "đầu bù tóc rồi".
Điển hình như anh chồng dưới đây, vì một vài lý do mà vợ đi vắng suốt 10 ngày. Ở nhà một mình, anh phải tự lo tất cả mọi việc trong khi năng lực có hạn. Chính vì lẽ đó mà bao chuyện hài hước xảy ra.
Chồng sai rồi. Dùng sấu và lá me ngon hơn nhé. Bỏ thêm đá vào uống lại càng ngon này. Nhưng thôi từ từ anh sẽ khám phá ra.
Ngủ tới 11h thì mệt thôi chứ nếu chồng cho em ngủ tới 12h thì không có mệt đâu này?
Lại bảo sai đi. Vậy nên dù vợ nấu gì, tệ đến thế nào thì chồng cũng cố mà nuốt. Vốn dĩ nghĩ hôm nay ăn gì đã khó, nấu ngon còn khó gấp nhiều lần.
Hóa ra bộ môn gấp quần áo đòi hỏi sự kiên trì đến không ngờ vợ à?
Vậy anh nghĩ sao ngày nào vợ cũng lau nhà từ tầng 1 lên tới tầng 3. Kêu ca ít thôi, lau nhà tiếp đi.
Anh muốn làm thế nào cũng được nhưng mấy cái váy hàng hiệu em mới tậu có làm sao thì liệu hồn nhé chồng!
Đã bảo ăn mì tôm trong nồi ngon hơn mà không ai tin cơ.
Đi vệ sinh mất tiền là có thật.
Người đàn ông em yêu có những phút giây yếu đuối không ngờ?
Xa em một phút ngỡ bằng thiên thu. Không em, anh hoá… ngu ngu. Đã ăn chay, giờ cũng phải "ngủ chay" hả vợ?
Đọc xong nhật ký của anh chồng, nhiều người nhận định người vợ xứng đáng trở thành "nóc nhà" bởi khả năng vun vén "thượng thừa". Qua đây, các anh chồng chớ coi việc nhà như chuyện bình thường, ai chẳng làm được vì vốn dĩ không có việc gì dễ dàng nếu không có... chuyên môn.
Một số bình luận từ dân mạng:
- Vâng ngủ nhiều thì mệt, ngủ đủ giấc thì dậy khoẻ như voi.
- Vợ ơi vợ đi 9 ngày rồi về với chồng nhé. Xa em là điều anh ko thể.
- Dễ thương lạ thường.
- Xa vợ công nhận mệt mỏi thật.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
57 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước