Nhậu tưng bừng sau ngày chụp ảnh cưới, tỉnh dậy tá hỏa khi thấy đang ngủ cạnh phù dâu
Chuyến du lịch kết hợp với chụp ảnh cưới đã trở thành cơn ác mộng của đời tôi.
Trở về sau chuyến đi du lịch đó, cả ba chúng tôi đều hoảng loạn. Vợ sắp cưới tránh mặt tôi, cô ấy nhốt mình trong phòng và khóc suốt. Bản thân tôi cũng hoang mang không biết phải làm sao trong tình huống này. Chỉ một phút thiếu kiểm soát, tôi đã làm khổ 2 cô gái, đẩy mối quan hệ của mình vào bi kịch.
Tôi và vợ sắp cưới yêu nhau được 4 năm rồi. Giữa hai chúng tôi có biết bao kỉ niệm đẹp, đồng hành cùng nhau từ những ngày khó khăn, khi mới ra trường còn chưa có công việc, nghề nghiệp. Đến giờ, cả hai đứa tôi đều có sự nghiệp, dư giả tiền bạc, lại được sự ủng hộ của hai bên gia đình nên đã tính đến chuyện kết hôn.
Đến giờ, cả hai đứa tôi đều có sự nghiệp, dư giả tiền bạc, lại được sự ủng hộ của hai bên gia đình nên đã tính đến chuyện kết hôn. (Ảnh minh họa)
Sau hôm dạm ngõ, chúng tôi bắt đầu đi chụp ảnh cưới. Vợ tôi có chơi thân với cô bạn tên Thùy. Họ chơi với nhau tới cả mười mấy năm, còn thân hơn cả chị em trong nhà. Và tất nhiên, ngày cưới của tôi, Thùy sẽ là phù dâu. Hôm đi chụp ảnh cưới, chúng tôi không đi một mình mà kéo theo cả nhóm bạn thân của hai đứa. Chúng tôi kết hợp vừa đi du lịch, vừa chụp ảnh, có sự xuất hiện của đám bạn luôn.
Ba ngày đi rất vui và đáng nhớ. Hôm cuối cùng trước khi về, chúng tôi tổ chức một bữa nhậu linh đình. Hôm ấy ai cũng uống thật nhiều, xõa hết mình. Cả tôi và vợ sắp cưới đều say mèm không biết trời đất gì. Đám bạn tôi cũng chẳng đứa nào còn tỉnh táo. Cả lũ không nhớ đã về phòng bằng cách nào…
Tôi sẽ không thể nào quên được cái cảm giác mở mắt ra và nhìn sang người nằm bên cạnh lại chính là Thùy. Đêm qua, tôi nhớ hai đứa đã quấy lấy nhau, đê mê và hạnh phúc. Thực sự không hiểu sao lúc đó chúng tôi lại mất ý thức, chẳng còn phân biệt được đúng sai, ai với ai nữa. Điều tệ hại hơn nữa là ngay sau đó, cả vợ sắp cưới lẫn đám bạn của tôi ngủ dậy, đi sang phòng Thùy và đều chứng kiến cảnh hai đứa tôi không mảnh vải che thân trên giường. Nó thực sự là một cơn ác mộng.
Tôi sẽ không thể nào quên được cái cảm giác mở mắt ra và nhìn sang người nằm bên cạnh lại chính là Thùy. Đêm qua, tôi nhớ hai đứa đã quấy lấy nhau, đê mê và hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Tất cả mọi người đều biết là vì say nhưng cái sự thật này quá nghiệt ngã khó mà chấp nhận. Thùy khóc rất nhiều vì xấu hổ và thấy tội lỗi. Còn vợ sắp cưới của tôi gần như ngây dại. Cô ấy thẫn thờ không nói được lời nào khi nhìn cảnh đó. Những người bạn của chúng tôi đều bàng hoàng. Có ai mà tin nổi tôi lại đi ngủ với người con gái khác ngay trong những ngay đi chụp ảnh cưới cùng vợ mình.
Chúng tôi giờ hoảng loạn không biết phải đối diện với nhau ra sao sau chuyện này. Tôi thương vợ sắp cưới của mình vì cô ấy sẽ không nguôi ngoai được nỗi đau này khi một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu thương. Đã vậy, những tấm ảnh cưới của chúng tôi lại có sự hiện hữu của cả Thùy.
Vợ sắp cưới nói cô ấy cần thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Cô ấy sợ rằng cả đời không thể nào quên dược ám ảnh này. Còn bây giờ, tôi chỉ biết đợi chờ. Tôi nợ cả hai người con gái ấy một lời xin lỗi. Tôi chẳng biết sẽ phải làm gì đây?
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
26 phút trước
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước