Nhìn lại tình yêu của Vua Charles và Vương hậu Camilla qua 6 cột mốc quan trọng
Lễ đăng quang sắp tới sẽ đánh dấu việc chuyển giao tước hiệu và quyền lực cho Vua Charles và vợ.
Vua Charles và Vương hậu Camilla sẽ cùng thực hiện nghi thức đăng quang tại buổi lễ đăng quang ở Tu viện Westminster vào ngày 6/5 tới.
Sự kiện lịch sử diễn ra chưa đầy một tháng sau khi cặp đôi kỷ niệm 18 năm ngày cưới.
Charles và Camilla quen nhau từ năm 1970 và thường xuyên gặp nhau tại các trận đấu polo (môn thể thao vừa cưỡi ngựa vừa đánh bóng) trong nhiều năm. Camilla đã đồng hành cùng Charles tới rất nhiều sự kiện công chúng trước khi cả hai quyết định đính hôn vào tháng 2/2005, đám cưới diễn ra sau 2 tháng kể từ lúc đính hôn.
Chỉ còn vài ngày nữa là sự kiện trọng đại sẽ diễn ra, nhân dịp này hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc “tay trong tay” đáng nhớ nhất của Charles và Camilla.
1. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng
Bức ảnh đầu tiên chụp Charles và Camilla cùng xuất hiện công khai là vào ngày 28/1/1999. Khi đó cặp đôi tham dự sinh nhật lần thứ 50 của chị gái Camilla, Annabel Elliot, tại The Ritz ở London.
Trong một chiến lược truyền thông được gọi là Chiến dịch Ritz, phó thư ký riêng của Vua Charles khi đó là Mark Bolland đã giúp sắp xếp việc đưa tin về chuyến đi chơi chính thức đầu tiên của họ.
Theo The Independent vào thời điểm đó, ông Bolland, cựu giám đốc của ủy ban Khiếu nại Báo chí, đã trở về từ Los Angeles để nắm quyền kiểm soát Chiến dịch Ritz.
2. Hôn lễ hoàng gia - nghi thức dân sự
Charles và Camilla đã kết hôn theo nghi thức dân sự tại tòa thị chính Windsor Guildhall vào ngày 9/4/2005. Chú rể mặc lễ phục trang trọng, trong khi cô dâu hoàng gia mặc váy màu kem của nhà thiết kế Robinson Valentine, đội mũ lông vũ của Philip Treacy. Camilla sau đó được phong danh hiệu Nữ công tước xứ Cornwall.
Chỉ có khoảng 30 khách mời tham dự lễ cưới theo nghi thức dân sự, và không có mặt Nữ hoàng Elizabeth. Sau thủ tục dân sự, đôi vợ chồng tay trong tay ra khỏi toà thị chính, vẫy tay trong tiếng reo hò của đám đông rồi lên xe Roll Royce, tiến tới nhà thờ St George để tiến hành nghi thức chúc phúc - phần thứ hai của hôn lễ hoàng gia.
3. Hôn lễ hoàng gia - nghi thức chúc phúc
Để chuẩn bị cho nghi thức chúc phúc, Camilla thay một váy lụa dài màu xanh ngà, bà cùng chồng bước ra khỏi xe và tiến vào nhà thờ St George. Cặp đôi quỳ trước bệ thờ cao và cầu nguyện, Tổng giám mục Canterbury Lord Carey đọc kinh Tân ước, tiếp nối là bài thánh ca của đội hợp xướng nhà thờ St George. Camilla đeo nhẫn cưới, chính thức trở thành vợ của Vua Charles.
Lễ chúc phúc có sự hiện diện của Nữ vương Elizabeth II cùng Vương tế Philip.
4. Khoảnh khắc đầu tiên trên ban công
Chỉ vài tháng sau đám cưới, Charles và Camilla đã ra mắt lần đầu trên ban công Cung điện Buckingham khi họ tham dự Trooping the Color, sự kiện thuộc chuỗi hoạt động sinh nhật của Nữ vương.
Vương hậu diện lại bộ trang phục cưới mà bà đã mặc trong hôn lễ dân sự và đội một chiếc mũ lông màu nâu sẫm.
5. Chuyến công du hoàng gia đầu tiên
Charles và Camilla thực hiện chuyến công du chính thức đầu tiên với tư cách là vợ chồng vào tháng 11/2005, khi họ đến thăm Hoa Kỳ.
Chuyến thăm kéo dài một tuần của cặp đôi bao gồm bữa tối tại Nhà Trắng với Tổng thống lúc bấy giờ là George W Bush và Đệ nhất phu nhân Laura Bush, cũng như một số buổi gặp mặt nữa ở San Francisco và New Orleans.
6. Bức ảnh chính thức đầu tiên chụp cùng nhau với tư cách là Vua và Vương hậu
Đầu tháng này, Cung điện Buckingham đã chia sẻ bức chân dung chính thức đầu tiên của Nhà vua và Vương hậu trước lễ đăng quang.
Charles mặc âu phục xanh nhạt và Camilla mặc một chiếc váy xanh đậm của nhà thiết Fiona Clare, cả hai tươi cười đứng cạnh nhau trong Cung điện Buckingham. Bức hình được chụp bởi Hugo Burnand, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho gia đình Vương thất.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcCô dâu bước dọc lối đi, trên tay cầm bức ảnh của chú rể, cười rạng ngời trong ngày cưới.
-
8 giờ trướcCách đây 10 năm, tôi mua nhà cho bố mẹ đứng tên sau khi căn nhà của bố mẹ tôi đã phải bán để trả nợ cá độ của em trai. Nhưng giờ đây, chính căn nhà tôi mua lại được bố mẹ di chúc cho em trai tôi
-
10 giờ trướcThấy con gái mới chỉ học lớp 8 đã có người yêu lại hay nhắn tin và có những hành động thân mật quá đà với bạn trai, người mẹ lo lắng con sẽ theo "vết xe đổ" của mình ngày xưa.
-
13 giờ trướcNghe được cuộc điện thoại của anh rể với người ở đầu dây bên kia, tôi biết chị gái mình đã lấy nhầm chồng.
-
1 ngày trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
1 ngày trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
1 ngày trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
1 ngày trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
1 ngày trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
1 ngày trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
2 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
2 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
2 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
2 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
3 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước