Nhờ anh chàng đồng nghiệp đóng giả người yêu và cái kết đắng lòng
Khi tôi cùng anh chàng đồng nghiệp đi chợ mua ít trái cây đem về nhà thì xảy ra sự cố nhớ đời.
Chuyện của tôi là thế này. Tôi là người chủ trương chỉ yêu và cưới một người, không thích yêu lăng nhăng. Nhưng 28 năm ròng, tôi tìm kiếm vẫn chưa tìm ra được người khiến trái tim mình rung rinh.
Trong khi đó, bố mẹ tôi lại nôn nóng như ngồi trên đống lửa vì sợ con gái bị "ế dài hạn". Hơn nữa, ông bà còn tuyên bố thẳng nếu tôi không đưa người yêu về ra mắt trước Tết năm nay thì xác định đầu năm sau chuyển ra ngoài ở trọ.
Thế là tôi buộc phải tìm phương án chữa cháy. Gì chứ tôi không bao giờ muốn ra ngoài ở trọ, phiền phức và tốn kém lắm. Nghĩ mãi, tôi mới chọn anh chàng đồng nghiệp thân thiết nhất để nhờ vả. Cũng chẳng có gì lớn lao, tôi nhờ anh đóng giả người yêu tôi trong một buổi chiều thôi.
Trong công ty tôi, chỉ có anh là điển trai, khéo nói chuyện lại chững chạc. Đúng kiểu đàn ông bố mẹ tôi thích. Tôi còn chắc mẩm sau lần này, bố mẹ tôi sẽ yên tâm mà không hối thúc con gái nữa. Chỉ là anh ấy cũng có vợ rồi, mà là vợ mới cưới, đang mang bầu. Tôi cũng đắn đo lắm chứ, cũng suy tính nhiều lắm chứ nhưng vẫn thấy chỉ có anh ấy mới đủ tiêu chuẩn của bố mẹ mình mà thôi. Thế là tôi nhắm mắt làm liều, kệ, anh ấy cũng hứa là sẽ giấu vợ thật kĩ rồi còn gì.
Thấy tôi đi cùng chồng, chưa kịp hỏi han gì, chị ấy đã ra đòn phủ đầu tôi trước (Ảnh minh họa).
Chiều đó, chúng tôi tung tăng đi chợ mua ít trái cây. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả thì có sự cố xảy ra khiến tôi trở tay không kịp. Tôi bị đánh ghen.
Phải, tôi gặp ngay vợ anh đồng nghiệp và bị giáng cho một tát mà không kịp trở tay. Hóa ra chị ấy thấy chồng hay lén lút nghe điện thoại nên sinh nghi và theo dõi. Thấy tôi đi cùng chồng, chưa kịp hỏi han gì, chị ấy đã ra đòn phủ đầu tôi trước.
Và cái kết mới thú vị làm sao? Sau khi la hét làm ầm lên ở khu chợ, chúng tôi lôi nhau vào quán cà phê nói chuyện phải trái trắng đen. Và kết quả là anh đồng nghiệp tôi ngoại tình thật. Chỉ là người anh ấy qua lại không phải là tôi mà lại là một cô đồng nghiệp khác trong công ty, kiểu như "tình ban trưa".
Cô vợ sốc đến mức khóc ròng, vừa mếu máo xin lỗi tôi vừa giận dữ mắng mỏ chồng. Nhìn hai vợ chồng kéo nhau đi về mà tôi rụng rời tay chân. Suýt chút nữa tôi gánh họa lớn từ trên trời rơi xuống rồi.
Vấn đề là giờ mối quan hệ giữa hai người đồng nghiệp đã bị tôi biết, liệu họ có gây sức ép gì cho tôi không nhỉ? Rồi còn bố mẹ, tôi phải giải thích với họ thế nào đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước