Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị 'chặt chém' 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?

Trước phản ứng gay gắt của nhóm bạn trẻ, người phụ nữ và người đàn ông tự xưng là chủ quả đồi cũng không đưa ra được bằng chứng hợp lý cho việc thu tiền vé lên đồi săn mây.

Đến ngắm cảnh đẹp phải trả tiền, nhưng vé vào cửa lẫn vé trông giữ xe đều không có?

Hồi tháng 5/2020 vừa qua, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi đồi săn mây nổi tiếng Yumonang ở Đà Lạt bị đóng cửa. Nguyên do bởi ý thức của khách du lịch quá kém, đến ngắm cảnh còn xả rác bừa bãi khiến chủ nhân ngọn đồi bức xúc, quyết định không mở cửa điểm săn mây tuyệt đẹp ấy nữa.

Đó chỉ là 1 trong số nhiều điều khiến những người đam mê du lịch cảm thấy tiếc nuối, buồn lòng khi nghĩ về Đà Lạt. Vùng đất sương mù ấy vốn dĩ rất hiền hòa, vừa xinh đẹp vừa thơ mộng, nhưng vì một bộ phận thiếu ý thức mà Đà Lạt nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán với những câu chuyện không mấy hay ho. Muốn đến Đà Lạt chơi bây giờ cũng phải tìm hiểu trước khá kỹ, nếu không rất dễ gặp phải sự cố ngoài ý muốn.

Mới đây, một nhóm bạn trẻ đến Đà Lạt cũng vướng rắc rối khi tìm đến một ngọn đồi săn mây. Họ đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi bị chặn lại ở cửa và có vài người hỏi thu tiền vé vào với mức phí khoảng 60k/ người.

Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-1
Cô gái áo hồng cùng bạn bè bức xúc tranh cãi với người phụ nữ áo vàng vì không chấp nhận bị thu phí lên đồi săn mây, và họ cũng không biết người phụ nữ đó có đúng là chủ đất hay không.

Toàn bộ sự việc đã được nhóm bạn trẻ (khoảng 5 người) quay video ghi lại, đăng lên MXH TikTok khiến cộng đồng mạng xôn xao chú ý.

Theo lời của cô gái mặc áo hồng đại diện cho nhóm khách trẻ thì họ rất tức giận khi bị buộc trả khoản tiền không hợp lý, và chỉ vào người phụ nữ mặc áo vàng ngồi trên chiếc xe tải: "Đây nhé các bạn, đây là người thu 420 nghìn tiền vé cho 7 người, tính ra là 60k/ người". Tuy nhiên, một người bạn khác đứng cạnh cô gái đã đính chính lại luôn rằng họ chỉ có 5 người mà thôi.

Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-2
Người phụ nữ áo vàng chỉ ngồi ung dung trên xe, không đưa ra câu trả lời rõ ràng khi được hỏi lý do thu tiền.

Cô gái trẻ mặc áo hồng liên tục hỏi vặn người phụ nữ thu tiền vé rằng: "Lý do gì chị lại thu tiền trong khi đây là đất chung?", đồng thời yêu cầu cả người đàn ông đi cùng người phụ nữ áo vàng phải trình được giấy tờ sở hữu đất ra thì cô mới chấp nhận khoản phí vào đồi săn mây này. Tuy nhiên, 2 người thu vé vào đều không nêu ra lý lẽ và bằng chứng cụ thể, nên nhóm bạn trẻ đã đề nghị gọi công an lên để xử lý.

Phản ánh chuyện thu phí nhập nhèm nhưng kết quả lại bị đánh?

Sau khi phản ánh sự việc lên MXH, nhóm bạn trẻ được rất đông cư dân mạng ủng hộ vì tinh thần dũng cảm, chính trực. Đặc biệt là cô gái áo hồng, trong toàn bộ clip tranh cãi chuyện thu 420k tiền vé thì cô ấy rất nhiệt tình yêu cầu bằng chứng sở hữu ngọn đồi một cách minh bạch, khiến dân tình vỗ tay khen rào rào.

Thế nhưng, trong khi nhóm bạn đang chờ cơ quan chức năng đến xác minh sự việc thì cô gái áo hồng đã bất ngờ xảy ra xô xát với phía người thu tiền. Một người phụ nữ trong hội thu tiền vé đã đánh cô gái áo hồng, sau đó bỏ chạy vào rừng nên nhóm bạn trẻ đã đuổi theo, khiến bao khách du lịch có mặt tại đồi săn mây đều hiếu kỳ đứng theo dõi.

Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-3Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-4
Trước khi xô xát, cô gái áo hồng đã tranh cãi khá căng thẳng với bên thu tiền. Người phụ nữ áo vàng đã trả lại 500k cho nhóm khách trẻ, lớn tiếng nói rằng đây chỉ là "chuyện nhỏ", song lời qua tiếng lại thì cô gái áo hồng đã bỏ lại số tiền, quyết không nhận lại vì quá bức xúc.

Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-5Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-6
Sau khi xô xát, nữ chính phải cởi chiếc áo hồng bị dính đất bẩn ra và đuổi theo người đánh mình vào trong rừng thông, khiến bao người chứng kiến xôn xao bàn tán.

Nhóm bạn đã quay clip bị đánh lại để làm bằng chứng, nhưng sau đó không rõ vì lý do gì lại bị xóa mất. Có vẻ như chuyện thu phí không rõ ràng khi đến các điểm tham quan nổi tiếng ở Đà Lạt đã xảy ra từ lâu, song nhiều khách du lịch không muốn vướng lùm xùm nên đều trả tiền cho xong chuyện.

Đến khi nhóm bạn trẻ ở trên lên tiếng tố cáo bị "chặt chém" 420k lên đồi săn mây thì hàng loạt thành viên mạng cũng lên tiếng hưởng ứng, chia sẻ sự cố tương tự họ gặp phải khi đến chơi Đà Lạt trước đây.

Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-7Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-8

Người thu tiền vé lên tiếng đòi xóa clip

Ngay sau khi clip ghi lại vụ "chặt chém" vé vào đồi săn mây trở nên ầm ĩ khắp nơi trên MXH, dân tình phát hiện ra có 1 comment khá mới từ một tài khoản ảo đã đưa ra thông tin khá bất ngờ. Theo như nội dung comment này thì có vẻ như nó được viết bởi chính người đã thu tiền vé của nhóm bạn trẻ, họ đã giải quyết xong xuôi trước công an và người thu tiền muốn cô gái áo hồng gỡ hết clip đi.

Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-9Nhóm bạn trẻ bức xúc tố lên Đà Lạt săn mây bị chặt chém 420.000 đồng tiền vé, còn bị người thu vé đánh?-10
Bình luận được cho là của người thu vé lên tiếng tuyên bố sự cố đã xử lý xong xuôi. Theo đó, nhóm bạn trẻ vừa được hoàn lại 420k vừa được đền bù thêm 500k nữa, kèm thỏa thuận không đăng clip nữa nhưng họ vẫn post lên MXH (?)

Nữ chính áo hồng cho biết trước khi bị đánh thì nhóm của cô cũng đã đưa 500k cho người phụ nữ áo vàng và được thối lại 80k. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện bình luận của người thu vé thì dân mạng lại tiếp tục xôn xao, không rõ nội tình như thế nào mới chính xác?

Tạm kết lại thì đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho những ai đam mê du lịch, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng có trải nghiệm vui khi tới những chỗ mình yêu thích. Sắp tới nếu ai có ý định vào Đà Lạt, nhớ tìm hiểu kỹ các loại giá cả để không rơi vào tình cảnh vừa bực mình vừa mất thời gian như nhóm bạn trẻ ở trên nhé!

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/nhom-ban-tre-buc-xuc-to-len-da-lat-san-may-bi-chat-chem-vo-co-420000-dong-tien-ve-con-bi-nguoi-thu-ve-danh-roi-bo-chay-vao-rung-2220202410123237810.htm

Đà Lạt Du lịch

Tin tức mới nhất