
Đến hẹn lại lên, hè là thời điểm mà chị em phụ nữ tìm cách "giải nhiệt cơ thể" mặc cách diện những bộ cánh mong manh hơn thường ngày. Tuy nhiên để mát người mình, không ít cô gái chọn trang phục theo kiểu "nóng mắt người khác", điển hình là việc phô trương nội y.

Nhìn "chiếc đèn vàng" có dây áo tím này, người xung quanh thực sự bối rối xem nên đi hay dừng đây.

Đi học mà ăn mặc thế này thì người ngồi sau tập trung làm sao nổi?

Có khác gì mặc bộ bikini rồi trùm nhanh khăn voan để đi trung tâm thương mại không?

Pha lên đồ để cho người ta biết là mình có mặc nội y hay không.

Đã mặc áo xuyên thấu lại còn diện đồ lót màu nổi thì đúng là quá sức chịu đựng của người khác rồi.

Quả thật không có đủ can đảm để nhìn phía trước của người phụ nữ này.

Cứ ngỡ là sexy nhưng chỉ thấy phản cảm.

Kiểu ăn mặc thừa sự mát mẻ nhưng thiếu sự tinh tế.

Váy cut-out đã không nên mặc đến đền chùa, lại còn lộ cả dây áo thì "cạn lời".

Có nên chạy xe lên để nhắc cô gái áo ren trắng "thắt dây an toàn" vào không?
Buu
Theo Vietnamnet
