Những cuộc tình đũa lệch và tâm lý “trâu già thích gặm cỏ non”
Có một thực tế hiện nay là nhiều người đàn ông lớn tuổi thích “cặp” với những cô gái trẻ bằng tuổi con, cháu mình. Những câu chuyện tình “ông cháu” được bàn tán xôn xao trong thời gian qua là một trong những minh chứng rõ nhất cho thấy thực tế “khó coi” này.
Ông Lê Ân và cô vợ trẻ Mai Thị Mai. Ảnh: Internet
Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên đám cưới tốn nhiều giấy mực của đại gia Lê Ân ở Vũng Tàu khi ông kết hôn lần thứ 6 với một cô gái ít hơn mình 55 tuổi. Sau khi trải lòng mình về chuyện đời thăng trầm với những cuộc hôn nhân đã qua, vị đại gia này cho rằng, ông rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại và nói đây có lẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của cuộc đời ông.
Cũng là cuộc tình duyên thuộc vào hàng đũa lệch quá lớn khiến dư luận chú ý thời gian gần đây là cặp tình nhân ông cháu giữa nhạc sĩ Đài Loan Lý Khôn Thành (SN 1957) và cô gái trẻ tên Lâm Tĩnh Ân (SN 1996). Mặc dù độ tuổi lệch nhau của cặp đôi này không quá lớn như đại gia Lê Ân nhưng lại khiến dư luận dậy sóng bởi những bức ảnh “xì tin” của ông nhạc sĩ già bên cạnh người tình trẻ cùng lời tuyên bố của ông về một đám cưới khi người tình của ông tròn 22 tuổi.
Trong giới nghệ sĩ ở Việt Nam thì những cuộc hôn nhân chồng già – vợ trẻ cũng không hề ít như nhà văn NKP, nhà văn VC… Họ cũng đều có cuộc tình ở tuổi gần đất xa trời khi chàng đã bước qua tuổi thất thập cổ lai hy, còn nàng thì mới đôi mươi cái xuân xanh đang căng tràn nhựa sống.
Nhà văn VC đã từng khiến cho đồng nghiệp và những người quen biết ông phải “ngã ngửa” khi ông bỏ cả vợ con và nhà cửa đất đai để đi theo tiếng gọi tình yêu với một cô bé thực tập sinh vừa tốt nghiệp đại học. Đang đàng hoàng sống trong căn nhà khang trang đẹp đẽ ở khu trung tâm Hà Nội với vợ con, sau tiếng sét ái tình với cô gái trẻ, nhà văn này đã cùng cô gái đi thuê nhà ở gần bãi sông Hồng để chung sống.
Thực tế cũng như giới chuyên gia cho rằng, các cặp tình nhân đũa lệch quá lớn theo kiểu ông cháu như chúng tôi đã nêu ở trên thường không kéo dài được bao lâu. Lý do là bởi, sự chênh lệch về tuổi tác dẫn đến những khác biệt không chỉ về tâm sinh lý lứa tuổi mà còn khác biệt cả về phông văn hóa và lối sống.
Sự hấp dẫn hình thể và năng lực tình dục
Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn (Hà Nội) cho rằng, không chỉ đàn ông lớn tuổi mới thích các cô gái trẻ mà đây là thực tế diễn ra ở mọi lứa tuổi của phái nam. Kết quả một cuộc khảo sát tìm hiểu sở thích và thói quen tìm kiếm bạn tình ở đàn ông và phụ nữ ở Phần Lan cho thấy, hầu như nam giới ở mọi độ tuổi, từ các chàng trai tuổi dưới 20 cho đến những người đàn ông ngoại tứ tuần hay thất thập cổ lai hy đều chọn các cô gái trẻ tầm 24 - 25 tuổi. Từ sự lựa chọn đó, các nhà nghiên cứu tin rằng, sở dĩ nam giới ở mọi lứa tuổi, đều thích các cô gái tuổi đôi mươi vì đây là độ tuổi sinh đẻ sung mãn nên dễ hấp dẫn bạn tình nhất. Người đời có câu: “Trâu già thích gặm cỏ non” là bởi lý do này.
Một lý do quan trọng nữa là đàn ông thường yêu bằng mắt. Sự hấp dẫn giới tính ở phụ nữ đối với nam giới, dù ở bất cứ lứa tuổi nào thì đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là hình thể, là sắc đẹp, mà phụ nữ trong độ tuổi 20 là độ tuổi đẹp nhất trong đời người phụ nữ.
Nhà tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng, phụ nữ trẻ không chỉ hấp dẫn về mặt hình thể mà còn hấp dẫn cả về năng lực tình dục. Tình yêu của đàn ông bản chất là sự ham mê sắc dục nên ngay cả khi tuổi đã xế chiều thì họ vẫn muốn sống đúng là con người mình. Duy chỉ những người không có điều kiện, hoặc là sống một đời sống chuẩn mực với những định giới khắt khe về mặt đạo đức thì họ sẽ nói không với những cô gái bằng tuổi con cháu mình.
Ngoài sự theo đuổi sự ham mê sắc dục khi theo đuổi các cô gái trẻ thì đôi khi về mặt tâm lý, việc yêu một cô gái trẻ cũng khiến cho những người đàn ông cảm thấy mình như được trẻ lại.
Theo các chuyên gia tâm lý, khi đàn ông đã chạm tới một ngưỡng tuổi nhất định, họ sẽ bắt đầu lo lắng về tuổi trẻ và sức sống dần héo tàn. Một phụ nữ trẻ sẽ khiến họ thấy mình tươi mới và vẫn nắm trong tay những điều tưởng như đang lùi vào dĩ vãng. Việc hẹn hò với một cô gái trẻ khiến cho họ cảm thấy mình như trẻ lại, thấy cuộc sống trở nên tươi mới hơn.
Theo Gia đình & Xã hội
-
34 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước