Những điều cấm kỵ khi hôn bạn nên biết tránh bị 'mất điểm'
Sau đây là những điều cấm kỵ khi hôn bạn nên biết để có được những khoảnh khắc hạnh phúc với người mình yêu.
Hãy đặc biệt chú ý đến hơi thở của bạn vì đối tác sẽ cảm nhận được hết khi hai người hôn nhau, tốt nhất là không nên để hơi thở có mùi hành, tỏi, răng dính rau, thịt... Tốt nhất nên kiểm tra lại vệ sinh răng miệng trước khi hôn nhau, thi thoảng làm mới nụ hôn bằng cách chuyền kẹo sang môi chàng hoặc cùng nhau ăn bánh.
Hôn khi tình cảm chưa “chín”
Nụ hôn vốn được mệnh danh là phút thăng hoa của tình yêu. Vì thế, khi tình cảm giữa hai bạn chưa được chín muồi thì không nên “đốt cháy giai đoạn” đâu nhé, vội vàng trong tình cảm có thể sẽ làm hỏng mọi chuyện đấy!
Hai mắt mở trừng trừng, người cứng như khúc gỗ
Thật chẳng còn gì chán hơn khi hôn một người mà mắt cứ mở trừng trừng như trong phim… kinh dị. Cho dù bạn có ngạc nhiên hay bối rối đến thế nào thì cũng đừng làm như vậy nhé. “Người ta” sẽ hiểu lầm là bạn từ chối nụ hôn của họ đó.
Người thẳng đơ như khúc gỗ cũng là điều cấm kỵ khi hôn. Thử tưởng tượng xem ôm hôn một người hai tay buông xuôi thẳng tưng còn người cứng nhắc thì cảm giác của bạn sẽ thế nào?!
Nụ hôn tẻ nhạt
Nếu bạn không muốn nụ hôn cứ diễn ra một cách nhàn nhạt, chóng quên, nhất là khi hai người đã yêu nhau trong một thời gian dài, bạn cần phải thử sức những điều mới lạ. Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Bạn có thể cắn môi anh ấy hoặc hôn lên tai, lên cổ. Địa điểm hôn khác nhau, bất ngờ... cũng sẽ khiến hai người cảm thấy rộn ràng trở lại.
Dùng lưỡi quá nhiều
Một nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào thường không dùng lưỡi quá nhiều, vì nếu đối phương không thích sẽ gây nên cảm giác khó chịu hoặc chưa kịp làm quen. Một trong những sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải là sử dụng lưỡi như một công cụ duy nhất trong khi hôn. Bạn hoàn toàn có thể thể hiện tình cảm theo những cách khác, tốt nhất là đừng nên lạm dụng lưỡi.
Đừng dùng lưỡi khi dạo đầu
Đừng dùng lưỡi trước khi dùng miệng nhé! Một số người bắt đầu bằng lưỡi cho màn dạo đầu, trước khi dùng miệng Lưỡi là một đồ trang trí. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp với lưỡi vậy thì cứ tiếp tục dùng lưỡi.
Hãy ngừng suy nghĩ về hành động tiếp theo của bạn
Đây không phải là chơi cờ. Nó là hôn. Và khi hôn mà bạn tập trung để suy nghĩ về hành động tiếp theo bạn sẽ làm thì mọi thứ sẽ không như bạn mong muốn.
Cố gắng kiểm soát nước bọt của mình
Hãy cố gắng kiểm soát nước bọt của mình để nó không trở thành một dòng sông chảy qua cả hai người.
Nếu bạn không biết đối phương có thích việc cắn mút hay không, vậy thì đừng làm điều đó
Việc cắn môi có thể rất tuyệt nhưng một số người không thích hoặc thích ở mức độ khác nhau. Nếu bạn không chắc chắn đối phương thích kiểu nào, đừng cắm răng của bạn vào môi của họ như bạn đang ăn bít tết.
Lắng nghe những gì miệng của đối phương đang cố gắng cho bạn biết
Rất nhiều lần, cách đối tác của bạn hôn bạn là cách họ muốn được hôn. Vì vậy, đặc biệt khi bắt đầu, hãy chú ý đến cách họ hôn và nơi họ hôn bạn bởi vì có các khả năng, đó là những gì họ hy vọng bạn sẽ đáp lại.
Đừng chỉ chạm vào môi
Vâng, đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nhưng cổ, tai, má, mũi, tất cả những nơi có thể hôn cho những lý do rất khác nhau.
Cưỡng ép đối tác
Đừng cố gắng hôn đối phương nếu họ không muốn, đừng quá sấn sổ khi họ chưa sẵn sàng. Một nụ hôn ngọt ngào phải bắt đầu từ hai phía, chỉ cần một trong hai cảm thấy không thoải mái thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ như một sự bắt buộc, thúc ép, không cảm xúc.
Theo Khỏe & Đẹp
-
5 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước