Những điều cần quay đầu nhìn lại một chút trước khi kết hôn
Trước khi quyết định làm đám cưới, bạn hãy nhìn lại mối quan hệ của mình có đang phạm vào 3 điều cấm kỵ dưới đây hay không.
Muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc dài lâu thì phải có nền tảng tốt, phải có sự chuẩn bị chu đáo. Nền móng của hôn nhân chính là tình yêu. Bên cạnh đó cũng còn nhiều yếu tố khác như kinh tế, học thức, hoàn cảnh gia đình, quan điểm sống… càng có sự hòa hợp, gắn kết thì hôn nhân càng bền vững.
Trước khi quyết định làm đám cưới, bạn hãy nhìn lại mối quan hệ của mình có đang phạm vào 3 điều cấm kỵ dưới đây hay không. Nếu có thì hãy cân nhắc thật kỹ, bởi một khi nhắm mắt đưa chân, dù đám cưới có rình rang đến mấy thì phía trước chờ đón bạn khả năng cao sẽ là bất hạnh!
Phụ nữ nhiều khi rất yếu mềm và sống thiên về cảm xúc. (Ảnh minh họa)
1. Kết hôn với kẻ từng phản bội mình
Không phải tự dưng mà chị em phụ nữ bảo nhau đàn ông mắc lỗi nào có thể tha thứ chưa biết, riêng phản bội thì không bao giờ. Sự phản bội làm tan vỡ niềm tin và để lại một vết thương lòng khó bề phai nhạt trong trái tim người phụ nữ.
Khi đàn ông đã quyết định phản bội thì một là bản tính trăng hoa có mới nới cũ, không thể lâu bền trong một mối quan hệ. Hai là tình cảm anh ta dành cho bạn đã hết, có quay về cũng vì lý do nào đó mà không phải còn yêu. Dù vì nguyên nhân nào thì mối quan hệ ấy cũng chẳng có tương lai.
Nhiều người chấp nhận tha thứ cho người bạn trai phản bội mình, tiếp tục mối quan hệ hoặc từng chia tay nhưng sau đó lại quay về với người cũ, rồi đi đến hôn nhân. Trường hợp nào cũng không phải là một cách khôn ngoan, nó đầy rủi ro tiềm ẩn. Có khả năng rất cao là lỗi lầm ấy của anh ta sẽ lặp lại trong tương lai không xa.
2. Bỏ qua tật xấu nghiêm trọng với suy nghĩ sẽ thay đổi được chồng
Phụ nữ nhiều khi rất yếu mềm và sống thiên về cảm xúc. “Trái tim lầm chỗ để trên đầu”, khi phát hiện khuyết điểm nào đó từ đối phương, họ sẽ tự ru ngủ rằng anh ấy sẽ thay đổi vì mình.
Suy nghĩ ấy vô cùng sai lầm. Nếu chỉ là khuyết điểm nhỏ có lẽ không sao, thế nhưng nếu đã là một tật xấu chí mạng ví dụ như vũ phu, nghiện rượu, nghiện đỏ đen, mù quáng nghe theo cha mẹ thì lại rất nguy hiểm. Khi yêu, có thể anh ta đã kiềm chế rất nhiều, luôn làm mọi thứ để lấy lòng bạn. Có trót bộc lộ tật xấu thì anh ta cũng tìm đủ cách xoa dịu, xin lỗi. Vậy nhưng đã về chung một nhà tính xấu ấy sẽ bộc lộ hoàn toàn, biến cuộc hôn nhân của bạn trở thành địa ngục.
Bởi vậy phụ nữ dù yêu đến mấy cũng phải luôn đặt lý trí song hành. Bên cạnh tình yêu thì quan điểm, lối sống, bản chất và nguyên tắc làm người ở đối phương cũng đặc biệt quan trọng. Đó là những thứ mà dù không có tình yêu thì nó vẫn tồn tại, tình yêu nhạt đi nhưng chúng chẳng mất đi, giúp ích rất lớn trong cuộc sống chung của hai người sau này.
Hãy nghiền ngẫm thật kỹ người đàn ông mà bạn đang chuẩn bị làm đám cưới, xem anh ta có khuyết điểm chí mạng nào hay không để nghĩ lại vẫn còn kịp!
Phụ nữ dù yêu đến mấy cũng phải luôn đặt lý trí song hành. (Ảnh minh họa)
3. Nghe lời chồng sau đám cưới ở nhà nội trợ, chăm con
Việc ở nhà nội trợ và chăm con không xấu, miễn là phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Ví dụ vợ chồng không nhờ được sự giúp đỡ của ông bà, phân chia người đi làm, người chăm sóc gia đình trong khoảng thời gian nhất định trước khi con nhỏ có thể đến lớp học, vậy thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng một người đàn ông gia trưởng chỉ muốn vợ quanh quẩn ở nhà chăm con, làm việc nhà, không được đi làm thì là vấn đề nghiêm trọng.
Người đàn ông như vậy khó lòng tôn trọng vợ. Nếu tôn trọng vợ, anh ta sẽ không bao giờ ép vợ làm điều không thích, luôn ủng hộ, giúp đỡ và cảm thấy hãnh diện khi vợ độc lập, có sự nghiệp riêng. Đàn ông gia trưởng lại chỉ muốn kiểm soát, nắm bắt vợ trong lòng bàn tay.
Khi không phải trường hợp thỏa đáng, trước đám cưới mà chồng tương lai đề nghị cưới xong vợ nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình thì phụ nữ chớ nên đồng ý. Bởi lẽ thực tế chị em phụ nữ đã rút ra kinh nghiệm xương máu là phải luôn độc lập, tự chủ.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước