Những điều ít ai biết về 'nóc nhà' của kỳ thủ Lê Quang Liêm
Hơn 2 tuổi, yêu xa nhiều năm lại không cùng ngành nhưng Thanh Trúc là bóng hồng hỗ trợ để kỳ thủ đi chinh phục thế giới.
Tại Oslo Esports Cup, chặng chính đầu tiên của Champions Chess Tour 2022 diễn ra lúc 0h00 hôm nay (24/4), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã tạo nên cơn địa chấn trong làng Cờ Vua khi lần đầu tiên đánh bại được kỳ thủ Na Uy Magnus Carlsen - người được biết đến với danh hiệu "Vua cờ thế giới".
Netizen một lần nữa tìm kiếm thông tin về người vợ ngoài ngành xinh đẹp và kín tiếng luôn đứng sau chàng kiện tướng – Nguyễn Trần Thanh Trúc.
Tình cờ gặp gỡ, tình bạn nảy sinh thuở ban sơ lại thành "kỷ niệm vương vấn khó quên"
Hầu hết những thông tin về người vợ của siêu kỳ thủ Lê Quang Liêm đều được giữ kín trước đám cưới của chàng kỳ thủ cách đây 4 năm. Vào năm 2018, Liêm đã gây sốc cho người hâm mộ khi quyết định nên duyên về một nhà với người bạn gái lâu năm Thanh Trúc.
Những tưởng đó sẽ làm một đám cưới cổ tích, đình đám vì Lê Quang Liêm khi đó là siêu đại kiện tướng duy nhất của làng cờ Việt.
Nhưng vì không muốn chuyện riêng của mình trở thành đề tài luận bàn của người hâm mộ, Liêm cùng gia đình đã lựa chọn một đám cưới đơn giản và ấm cúng.
Đồng thời cũng chọn cách ít ồn ào nhất để đưa thông tin đến người thân, bạn bè và cả những người luôn ủng hộ Liêm.
Hình ảnh về vợ anh, chị Thanh Trúc, qua lời chia sẻ dè dặt của kỳ thủ số 1 làng cờ vua Việt – là một người con của phố biển Nha Trang, Khánh Hòa.
Cả hai quen biết nhau tại một sự kiện thể thao ở TP HCM vào cuối năm 2011 mà chị Trúc là đại diện cho đối tác tài trợ, một doanh nghiệp về thiết bị giáo khoa còn anh là VĐV tại giải.
Bắt đầu chỉ là những câu chuyện giữa những người bạn thân thiết, mãi sau này, mối quan hệ nảy nở giữa những người yêu nhau.
Thế nhưng yêu nhau chưa được bao lâu thì chàng kỳ thủ tài hoa lại lên đường ra nước ngoài học tập. Chuyện tình vừa chớm đã lại phải xa nhau
Liêm đã từng chia sẻ về chặng đường 8 năm yêu nhau mà đã có hết 4 năm đằng đẵng đi du học Mỹ (trường Webster). Ngoài việc học thì chính bản thân chàng kỳ thủ cũng kín lịch thi đấu ở các giải cờ vua quốc tế.
Thời gian đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam rất hiếm hoi mà hầu hết đều dành để thi đấu. Nếu không có sự cố gắng, nỗ lực và hy sinh bởi Thanh Trúc có thể niềm hạnh phúc sau này khó mà đạt được.
Đại kiện tướng từng bộc bạch với ký giả: "Anh trai và chị dâu của tôi đều là kỳ thủ nên giữa họ luôn có sự đồng cảm. Thế nhưng bản thân tôi lại hạnh phúc khi người yêu ngoại đạo với cờ.
Quen biết lâu nhưng thời gian chúng tôi dành cho nhau rất ít, không mấy khi được cùng đi xem phim hay du lịch đây đó như những người trẻ yêu nhau khác.
Tôi gần như dành cả tuổi thanh xuân cho cờ vua và Trúc hiểu, trân trọng niềm đam mê ấy bởi cô luôn tự hào về người yêu của mình.
Những chuyến du đấu nước ngoài hết tháng này qua tháng khác rồi tiếp đó là 4 năm trời ròng rã tôi theo học Đại học Webster, nếu không có sự đồng cảm sâu sắc từ Trúc, chúng tôi khó mà duy trì mối quan hệ được thử thách bằng nhiều thước đo, nhất là những khoảng cách về thời gian lẫn không gian.
Tốt nghiệp Webster, tôi quyết định ở lại Mỹ, đăng ký các khóa học về quản lý tài chính dự kiến kết thúc vào năm 2020, chỉ hy vọng Trúc tiếp tục vững vàng như suốt 7 năm qua".
Tình yêu nhỏ trong tình yêu lớn, mặc dù xa cách nhưng luôn âm ỉ cháy như lửa hồng và cuối cùng đơm hoa kết trái ngọt
Khi xưa các cụ luôn nói "xa mặt thì cách lòng", thế nhưng hình như thời gian cũng như cách người ta ủ rượu, "để càng lâu thì hương càng thơm, vị càng đậm đà".
Đó là mùi hương của sự tình ý nồng đượm, là sự chờ đợi đầy đức hy sinh. Mặc dù phải thường xuyên xa nhau nhưng tình yêu mà Quang Liêm và Thanh Trúc dành cho nhau vẫn luôn đong đầy.
Và thậm chí những khoảng cách về thời gian, địa lý, khoảng thời gian xa nhau chỉ làm cho cả hai thêm yêu nhau nhiều hơn mà thôi.
"Tôi may mắn có bạn đời thấu hiểu mình nên chúng tôi cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách để có ngày vui hôm nay", Lê Quang Liêm chia sẻ.
Một lần nữa xin chúc mừng siêu đại kiện tướng của chúng ta, Lê Quang Liêm với chiến thắng vang dội trước "Vua Cờ thế giới".
Mong Liêm luôn giữ vững được đỉnh cao phong độ, tiếp tục thăng hoa trong sự nghiệp, từng bước một chinh phục những đấu trường mới bên cạnh hậu phương vững chắc từ bạn đời Nguyễn Trần Thanh Trúc.
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
21 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
-
9 giờ trước