Những hành động khiến phụ nữ có mặc đồ hiệu cũng khó lòng sang được
Trong năm mới mà có những hành động kém duyên thế này thì dù có ăn mặc đẹp đến đâu cũng không che được sự kém sang của mình.
Nói xấu người khác
Nếu là người phụ nữ khôn ngoan thì nên tránh xa việc tụ tập nói xấu người khác. Đừng bao giờ tập cho mình thói quen mang khuyết điểm của thiên hạ ra để bàn tán.
Vì khi nói xấu người khác, bạn đã vô tình đánh mất sự duyên dáng của bản thân khiến không ai dám đến gần. Khẩu nghiệp sẽ làm bạn vui nhất thời nhưng có thể phải gánh hậu quả cả đời.
(Ảnh minh họa)
Sân si, tị nạnh
Hãy sống tốt cuộc đời của mình, đừng quan tâm đến cuộc đời của người khác. Việc sân si, ganh tỵ chỉ khiến bạn sống chậm hơn chứ chẳng thể tiến bộ được.
Thế nên, dù có chuyện gì cũng hãy bơ đi mà sống. Muốn hạnh phúc hãy tự thân phấn đấu, nỗ lực, chứ đừng ngồi không ao ước có được cuộc sống như người này người kia.
Than vãn
Dù gặp khó khăn gì trong cuộc sống thì hãy cứ bình tĩnh mà sống tiếp, đừng mong vào việc sẽ có người đến cứu vớt bạn. Việc than vãn, khóc lóc chỉ khiến bạn mềm yếu chứ không giải quyết được điều gì. Thậm chí suy nghĩ, lo lắng nhiều chỉ khiến bạn già và kém sắc hơn mà thôi.
(Ảnh minh họa)
Phán xét người khác
Bước sang năm mới, một người phụ nữ hiện đại thì nên bỏ việc chê bai và phán xét người khác. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, đừng áp đặt cuộc sống của bạn vào cuộc đời người khác.
Vì làm những điều này chỉ khiến bạn càng trở nên kém duyên và mối quan hệ dễ bị rạn nứt mà thôi.
(Ảnh minh họa)
Chửi thề trước mặt người khác
Phụ nữ kém sang nhất là khi mở miệng văng tục chửi thề. Điều này sẽ khiến bạn quen miệng và dần hình thành thói quen không tốt ảnh hưởng đến danh dự của bản thân.
Thế nên phụ nữ phải ăn nói dịu dàng, đúng chừng mực, đừng vì bực bội một vấn đề nào đó mà nói những lời không hay, làm tổn thương người khác và làm người xung quanh không có thiện cảm tốt với mình.
(Ảnh minh họa)
HAN (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
-
50 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước