Ánh sáng bí ẩn Paulding Light: Hiện tượng chớp sáng không rõ nguồn gốc xuất hiện ở phía bắc Michigan từng khiến nhiều người dân Mỹ tò mò trong suốt hơn 50 năm qua.
Ánh sáng này được ghi nhận xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1960, do một nhóm học sinh quan sát được và báo cáo với chính quyền địa phương.
Từ đó cho đến nay, giới khoa học và tâm linh đã vào cuộc để nghiên cứu nguồn gốc của thứ ánh sáng kỳ lạ này nhưng vẫn chưa có kết quả. Một số thợ săn ma cho rằng đây là linh hồn của những người đã khuất.
Ánh sáng "Hessdalen", hay còn được biết đến với cái tên "quả cầu ma trơi" được ghi nhận lần đầu năm 1930 ở thung lũng Hessdalen, Na Uy. Hơn 80 năm nay, hiện tượng này vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới khoa học.
Năm 1983, chính phủ Na Uy thành lập "Dự án thung lũng Hessdalen" để chuyên nghiên cứu về thứ ánh sáng kỳ lạ này nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải thích cụ thể. Nhiều giả thiết được đưa ra như sự dao động nhỏ của từ trường tạo thành ánh sáng này; hoặc sự tích tụ điện tích khiến các đám mây phát sáng. Tuy nhiên, những giả thiết đó vẫn chưa được chứng thực rõ ràng.
Ánh sáng đỏ Sprite hay còn được biết đến là sét dị hình Sprite được ghi nhận lần đầu năm 1994.
Vào thời điểm đó, khi trời đang nổi giông bão, người ta nhìn thấy một quầng sáng đỏ trải rộng hàng trăm km có hình dáng giống một con sứa với các tua đỏ dài thả xuống.
Theo một giáo sư thuộc đại học Bath, Anh: "Chúng có cường độ rất mạnh. Có lẽ trong 1.000 tia chớp mới tạo được một sét dị hình Sprite. Đây là một dạng hiếm xảy ra."
Cực quang rực rỡ ở Vườn Quốc gia Jasper Alberta: Đây được xem là một trong những hiện tượng thiên nhiên đẹp nhất hành tinh; xảy ra khi mùa đông đến, thời tiết khô, bầu trời quang đãng. Các dải sáng hình thành do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.
Là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất chưa có lời giải trên thế giới, quả cầu lửa Naga xuất hiện ở đoạn sông Mê Kông, Thái Lan khoảng mùa thu hằng năm và luôn thu hút đông đảo du khách cũng như người địa phương đến chiêm ngưỡng.
Từ mặt nước, những khối cầu có kích thước bằng quả trứng ngỗng, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ đỏ hồng hoặc đỏ thẫm bay vụt lên không trung. Khi ở độ cao nhất định từ 50 - 300m, những quả cầu sáng này mờ dần rồi biến mất trong trời nền trời đêm thăm thẳm.