Sinh ra là con gái, đi đâu cũng được dạy phải giỏi giang, tháo vát. Nếu không nấu ăn tài ba như các "Master chef" thì cũng phải biết làm no cái bụng nhờ biết nấu mấy món cơ bản. Nhưng mà mấy món cơ bản là gì thế? Là không cần biết ngon hay dở, hay câu nệ hình thức như mấy món dưới đây phải không nhỉ?
Bánh giầy giò đủ no cho nguyên ngày, ăn ngập họng là có thật.
Lắm chuyện, nồi nào không nhất thiết phải vung nấy. Miễn chín là được.
Luộc súp lơ mà chợt nhận ra nhà có con dao hơi cùn, không cắt được.
Tìm mãi không thấy cái kính, hóa ra bỏ quên ở đây, chán ghê.
"Thần lợn" nhập không trừ một ai
Con dao yếu đuối
Hình thức không quan trọng.
Sao mẹ bảo tắt bếp rồi thì sẽ không sợ bị cháy nữa mà?
Dĩnh Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet