Lý Nhã Kỳ

Trong phim “Gió nghịch mùa”, Lý Nhã Kỳ vào vai Minh Ngọc, một cô gái 28 tuổi kiêu kì và hiếu thắng. Minh Ngọc là con gái của giám đốc công ty nhập khẩu mua bán xe hơi làm ăn phát đạt bậc nhất tại T.P Hồ Chí Minh. Với tham vọng sẽ trở thành một người thành đạt để chinh phục nước Mỹ, Khánh Ngọc luôn cố gắng học hành thật chăm chỉ. Đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh ở Mỹ thì cha Khánh Ngọc đột ngột yêu cầu cô trở về nước để điều hành công ty của gia đình.

Cô trở về Việt Nam trong một tâm trạng buồn bực vì ước mơ lớn chưa thực hiện được. Nhờ sự sắp đặt của cha, nàng tiểu thư tham vọng gặp Hoàng Minh (Việt Anh đóng), một chàng trai một thú vị, thông minh và tài giỏi. Khánh Ngọc nghĩ ngay đây sẽ là người giúp cô thực hiện tiếp ước mơ của mình. Họ đến với nhau vì mục đích riêng chứ không phải vì tình yêu đích thực.




Vẻ đẹp quý phái của Lý Nhã Kỳ rất phù hợp với tạo hình nhân vật
 tiểu thư Minh Ngọc trong phim.

Elly Trần

Trong phim “Khát vọng thượng lưu”, Elly Trần vào vai An - tiểu thư của một tập đoàn mỹ phẩm danh giá. An có tính cách ngây thơ, hồn nhiên, luôn sống hết mình cho lý tưởng tuổi trẻ, cho gia đình và những người xung quanh. Từ nhỏ, An đã dành nhiều tình cảm cho Tâm Mập (Hiếu Hiền) nhưng người anh chàng này yêu lại là cô bạn chí cốt của An. Điều này khiến An vô cùng đau khổ, hụt hẫng. Chuyện phim bắt đầu hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của một chàng trai có ngoại hình giống hệt với anh ruột của An là Hoàng (Bình Minh). Hoàng mang trong mình một âm mưu, khát vọng lớn lao bước vào giới thượng lưu bằng cách lừa tình An.

Nàng tiểu thư trong phút bế tắc vì tình yêu đầu đời đã dễ dàng rơi vào vòng tay của Hoàng bởi sự ân cần, quan tâm của anh. Dần dần, An nảy sinh tình cảm với Hoàng và dốc hết sức giúp đỡ Hoàng qua mắt bố mẹ để có thể vào làm việc dưới vị trí của người anh trai mình. Trong khi đó thì Hoàng vẫn toan tính kế hoạch nhằm thôn tính công ty mỹ phẩm. Tuy nhiên, khi An biết được sự thật phũ phàng này, cũng chính là lúc Hoàng nhận ra anh đã yêu An hơn bất cứ thứ gì anh đang tìm kiếm.




Elly Trần vào vai nàng tiểu thư hồn nhiên, yêu hết mình.

Lê Phương

Bộ phim truyền hình “Tình như tia nắng” xoay quanh cuộc đời đầy sóng gió của nàng tiểu thư Diễm Khanh (Lê Phương đóng).Từ nhỏ, Diễm Khanh đã có cuộc sống sung sướng trong một gia đình giàu có và tình yêu thương hết mực của cha mẹ. Biến cố xảy ra khi cha cô mất, mẹ đi bước nữa với ông Tường. Với mục đích chiếm đoạt tài sản, ông Tường sát hại mẹ Diễm Khanh và đưa cô lên Đà Lạt điều trị tâm lý. Ở Đà Lạt, Diễm Khanh gặp lại chàng nhạc sĩ tài hoa Hiểu Khang (Nguyên Vũ đóng), người mà cô từng gặp gỡ trong một lần tham dự hội hóa trang.

Càng gần nhau, họ càng có cơ hội tìm hiểu và rồi tình yêu tìm đến. Cũng tại thành phố hoa, Diễm Khanh gặp một người giống hệt mẹ mình, mà sau khi tìm hiểu cô mới biết đó là người dì đã thất lạc từ lâu. Nhờ một nhà ngoại cảm, Diễm Khanh biết được sự thật về cái chết của mẹ mình. Cô và người dì trở về Sài Gòn để khởi kiện ông Tường. Vụ kiện dần nghiêng phần thắng về gia đình ông Tường. May thay, đến giờ phút cuối cùng, chính Hiểu Khang là người đứng lên giành lại công bằng cho gia đình Diễm Khanh.




Lê Phương đảm nhiệm vai diễn nặng kí trong “Tình như tia nắng”.

Sam – Băng Di

Bộ phim truyền hình “Đảo xanh” có sự tham gia của 2 hot girl là Sam và Băng Di trong vai 2 nàng tiểu thư có tính cách khác nhau. Sam vào vai Thiên Lam, ban đầu Thiên Lam là một cô tiểu thư đanh đá, ngang ngược, xem thường người khác. Đến cuối phim, khi trải qua nhiều sóng gió, Thiên Lam đã thay đổi, trở thành một người biết lắng nghe, biết tôn trọng, quan tâm người khác, nghiêm túc và quyết tâm trong công việc. Tuy thế, trong chuyện tình cảm, Thiên Lam lại một người không quyết đoán. Ban đầu, Sam đem lòng yêu Quốc Cường (Huỳnh Anh đóng) nhưng trải qua nhiều sự việc, cô mới nhận ra đó chỉ là sự ngộ nhận. Dần dần trái tim của Sam đã bị Minh Quân (Anh Tuấn đóng) chinh phục.


Sam với hình ảnh nàng tiểu thư đanh đá nhưng dần dần thay đổi tính cách.

“So găng” cùng Sam, Băng Di đảm nhiệm vai diễn Thu Hà, một nhân vật phản diện trong phim với tích cách gian xảo, hiếu thắng và nhiều mưu mô. Không những thế, cô còn là một người vụ lợi trong tình yêu khi sẵn sàng “đá” Minh Quân để chạy theo tình mới khi anh chàng này phá sản, nợ nần. Đến khi Minh Quân đem lòng yêu Thiên Lam thì cô lại tiếc nuối, quay lại giành giật tình cũ. Ngoài sự tham gia của dàn trai xinh gái đẹp, “Đảo xanh” còn là một bộ phim chứa thông điệp đầy ý nghĩa về sự vươn lên bằng nghị lực của giới trẻ sau những vấp ngã đầu đời, những bài học sâu sắc về tình yêu.


 Băng Di với vai cô tiểu thư đầy mưu mô trong phim “Đảo xanh”.

Đỗ Đỗ