Những vấn đề đừng bao giờ hỏi nếu không muốn hôn nhân rạn nứt
Nhiều phụ nữ có ham muốn kiểm soát trong mối quan hệ tình cảm để rồi cuối cùng họ lại chính là người phải nhận hậu quả.
Bước vào hôn nhân, một người phụ nữ trưởng thành phải ý thức được việc những gì nên nói, những gì không nên nói. Một câu nói có sức ảnh hưởng lớn hơn so với những gì cô ấy có thể tưởng tượng.
Người có trí tuệ cảm xúc cao, sáng suốt trong cách hành xử sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn. Một trong những cách thể hiện cảm xúc là phải tránh đi các câu hỏi “khó” dành cho chồng mình.
Trong cuộc hôn nhân, có 3 câu hỏi phụ nữ tốt nhất đừng nên hỏi chồng. Nó mang đến hậu quả không tốt mà đôi lúc, câu trả lời của nó lại khiến bạn kém vui.
1. Hỏi về quá khứ của anh ấy và những mối quan hệ
Ai cũng có quá khứ, có thể khi gặp bạn, chồng đã trải qua nhiều mối quan hệ và thậm chí kết hôn một lần rồi. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nếu như bạn chấp nhận yêu đương, kết hôn với anh ấy thì cũng nên chấp nhận cuộc đời anh có một phần quá khứ không thể nào xóa bỏ được.
Điều tốt nhất là bạn hãy quản lý hiện tại và tương lai tốt hơn, xây dựng cho mình một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Chồng bạn lúc này chính là tổng hòa của nhiều điều trong quá khứ.
Những trải nghiệm khi đó góp phần định hình nên con người anh ấy ngay bây giờ. Nếu không có quá khứ, chồng bạn sẽ chẳng phải là anh ấy của hiện tại.
Nhiều người phụ nữ hiểu điều đó, họ ý thức được điều đó và buông bỏ quá khứ của chồng. Cái họ quan tâm là hiện tại và tương lai.
Tuy nhiên, nhiều người lại không như thế, họ thích bám víu vào đó, hỏi đi hỏi lại, tìm hiểu kỹ càng những mối quan hệ cũ. Nếu như không được đáp ứng thì vùng vằng giận dữ và nghi ngờ linh tinh.
Cách hành xử đó dễ dàng gây nên mâu thuẫn khó lòng giải quyết. Nếu bạn thật sự yêu anh ấy, đừng bao giờ đặt nặng vấn đề đó, đừng xoáy sâu vào chuyện với tình cũ của người ta. Điều đó sẽ chỉ càng khiến chồng bạn mệt mỏi, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.
2. Hỏi chồng ở đâu bất chấp mọi lúc
Một số người phụ nữ cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ của mình. Dù đang yêu hay khi đã kết hôn, họ luôn thích hỏi han tung tích của đàn ông. Bất kể lúc nào, cô cũng nghi ngờ, muốn biết chồng mình đi đâu, làm gì. Nếu chẳng may anh ấy về nhà muộn thì cô ấy sẽ cáu kỉnh, trách móc.
Nhiều người phụ nữ không biết rằng bạn càng chú ý, dè chừng chồng mình càng khiến anh ấy khó chịu. Tình cảm đôi lúc như nắm cát trong tay, bạn càng giữ chặt càng khiến chúng rơi ra ngoài.
Tự do là một món quà tuyệt vời nhất mà những người yêu đương có thể dành cho nhau. Tự do, về bản chất là một loại tin tưởng. Bạn biết người kia không phản bội bạn, không bỏ rơi bạn và bạn có lòng tin vào chính mình.
Hãy cho đối phương tự do, có những câu hỏi đừng bao giờ nói ra với tần suất liên tục. Càng như thế, bạn càng khiến đối phương mỏi mệt mà thôi.
3. Hỏi nhiều và can thiệp quá mức vào quyền riêng tư, công việc cá nhân
Giao tiếp giữa con người với nhau cần có ranh giới nhất định. Dù có thân mật đến đâu hay là vợ chồng đi chăng nữa thì cũng cần phải tôn trọng lẫn nhau. Có những điều anh ấy muốn nói với bạn nhưng cũng có những thứ anh ấy coi là bí mật của mình.
Phụ nữ thông minh biết rằng có một số điều không nên hỏi, đặc biệt là nó liên quan đến quyền riêng tư.
Những câu chuyện riêng tư nếu anh ấy cho bạn biết đó là do anh ấy tin tưởng bạn nhưng nếu không kể ra, bạn cũng chẳng việc gì phải phiền lòng. Ai mà chẳng có những vấn đề nhỏ không muốn người thứ hai được biết.
Truy hỏi, tra gắt gao tất cả mọi vấn đề xung quanh chồng sẽ chỉ càng khiến anh ấy cảm thấy bạn phiền phức, tình cảm hai bên cũng dễ rạn nứt đi nhiều.
Đôi khi, chỉ cần vài câu hỏi, vài lời nói cũng đủ khiến mối quan hệ của hai vợ chồng rơi vào tình trạng trục trặc. Thế mới nói, phụ nữ cần tỉnh táo hơn trong các vấn đề và đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng chỉ vì vài câu nói khiến cho xung đột khó cứu vãn xảy ra.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
2 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước