Những vụ án giết người rúng động chỉ vì nghe theo lời thầy bói

Nghi án bà nội nghe lời "thầy bói" nhẫn tâm sát hại cháu gái mới 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa đang gây rúng động dư luận. Trước đó, nhiều cái chết thương tâm cũng xảy ra chỉ vì mê muội lời thầy.

Nghi án bà nội giết cháu gái 20 ngày tuổi vì thầy bói phán cháu là "yêu nghiệt"

Những ngày vừa qua, dư luận hoang mang với sự việc bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại Thanh Hóa, thi thể sau đó được tìm thấy ở bãi rác. Cho tới tối hôm qua, 28/11, cơ quan điều tra đã có thông tin xác nhận nghi phạm sát hại cháu bé.

Thông tin về nghi can một lần nữa gây chấn động dư luận, bởi kẻ sát nhân được cho là bà nội của nạn nhân, Phạm Thị Xuân (sinh năm 1952).


Toàn cảnh vụ bà nội nghi giết cháu 20 ngày tuổi

Tại cơ quan công an, bà Xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi "thú tính". Bà Xuân khai động cơ gây án vì tin lời thầy bói. Thầy bói phán rằng cháu gái bà là "yêu nghiệt" trong nhà, nếu cháu gái sống thì bà sẽ tử vong và ngược lại.

Sau đó, bà Xuân cho xác cháu vào bao tải đem vứt ở bãi rác trung tâm thị xã thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, rồi dựng chuyện cháu bị bắt cóc hòng che giấu tội ác man rợ.

Thế nhưng "lưới trời lồng lộng", chiếc máy xúc ở bãi rác bỗng nhiên chết máy vào sáng 27/11 nên bao tải thi thể của cháu bé vẫn còn đó, và được một người nhặt phế liệu phát hiện.

Những vụ án giết người rúng động chỉ vì nghe theo lời thầy bói-1
Bãi rác nơi tìm thấy bao tải đựng thi thể cháu bé

Bà Dương Thị Thơm, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn - người đã tìm thấy thi thể cháu bé bàng hoàng kể lại: "Khoảng 9h sáng nay vợ chồng tôi ra bãi nhặt rác như mọi ngày. Lúc đó một chiếc xe đổ rác tới, một bao tải mầu hồng rơi ra khỏi xe, tôi lại gần và mở bao tải ra phát hiện phía trong là thi thể bé gái được cuốn vào cái chăn, chân tay vẫn đeo tất. Bao tải bỏ thi thể cháu bé ghi chữ 'Thuận' (trùng tên bố bé gái bị bắt cóc).

Điều kỳ lạ khi xe vừa đổ rác xuống thì chiếc máy múc thường xúc rác bỗng chết máy, nếu không thì thi thể cháu bé cũng không thể phát hiện được và bị chôn vùi dưới núi rác thải".
 


Clip: Lời kể của người phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi ở bãi rác.

 

Sáng ngày 29/11, đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời với VTV24: "Cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có phát ngôn chính thức gì về kết quả điều tra vụ án này ...".
 


Đại tá Khương Duy Oanh - PGĐ Công an tỉnh Thanh Hóa - đã có những chia sẻ với phóng viên VTV về công tác điều tra vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở thị xã Bỉm Sơn. (Nguồn: VTV)

Còn đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời với VTC News rằng đơn vị sẽ tổ chức họp báo sớm nhất để thông tin chính xác về vụ việc bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Bỉm Sơn vào chiều 29/11 hoặc sáng mai 30/11.

>>> Xem thêm: Bà nội là nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Sát hại bé gái hàng xóm để cầu "quý tử"

Đầu tháng 10 vừa qua ở Ấn Độ xảy ra vụ án mạng kinh hoàng gây rúng động dư luận. Chỉ vì nghe lời thầy bói phán và vì khát khao sinh con trai, vợ chồng Satish Singh đã nhẫn tâm bắt cóc, sát hại bé gái hàng xóm, 4 tuổi.

Cô bé tội nghiệp bị hai vợ chồng Singh chặt tứ chi nhằm làm lễ cầu tự, sau đó bọc các mảnh thi thể trong một tấm vải và vứt tại hiện trường. Cảnh sát đã phải mất tới 4 ngày mới tìm được thi thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân.

Những vụ án giết người rúng động chỉ vì nghe theo lời thầy bói-2

Sau khi bị bắt giữ, lực lượng chức năng cho hay kẻ sát nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người và động cơ gây án là nghe theo lời thầy cúng để cầu mong sinh được con trai khỏe mạnh. Gã thầy bói nói rõ phải để thi thể của cô bé ở nơi người ta dễ dàng tìm thấy. Đó là lý do vì sao sau khi gây án, các đối tượng bỏ thi thể nạn nhân lại bãi đất hoang gần nhà.

>>> Xem thêm: Liên tục sinh 4 'vịt trời', cặp đôi tàn nhẫn sát hại bé gái hàng xóm để hiến tế thần linh xin 'quý tử'

Nghe thầy "phán", giết người yêu rồi tự tử

Năm 2016,  cái chết của đôi bạn trẻ ở phóng trọ xuất phát từ sự mù quáng, cả tin vào lời thầy bói khiến dư luận xót xa. Nạn nhân là anh Phan Văn Q., 24 tuổi, quê Nghệ An và chị Lang Thị M., 21 tuổi, quê ở Gia Lâm, Hà Nội. Sự việc được em trai của M phát hiện ra chiều ngày 14/9/2016, sau khi đi làm về.

Theo thông tin điều tra từ cơ quan công an, tại hiện trường có một con dao gọt hoa quả, lưỡi có dính chất màu đỏ, trên giường và sàn nhà có nhiều vết máu. Khám nghiệm tử thi của 2 nạn nhân cho thấy vùng ngực trái có vết thương sâu vào trong khoang ngực. Nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp, thời gian chết khoảng từ 6h30 đến 8h ngày 14/9/2016.

Phía gia đình nạn nhân cùng tài liệu thu thập được cho thấy, anh Q. buồn chán và mâu thuẫn chuyện tình yêu do thầy bói "phán" nên quẫn trí gây ra sự việc đau lòng trên.

Mê tín, mẹ để người khác siết cổ con đến chết

Tháng 5/2016, Tòa án nhân dân TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Lan Thảo (sinh năm 1974, TP HCM) với mức án 3 năm tù về tội "hành nghề mê tín, dị đoan", và 4 bị cáo khác hầu tòa cũng về tội danh trên lãnh án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Những vụ án giết người rúng động chỉ vì nghe theo lời thầy bói-3
Bị cáo Huỳnh Lan Thảo tại tòa

Theo cáo trạng, con trai bà Thảo phát sinh triệu chứng trầm cảm, thường la hét, cáu gắt nên phải nghỉ học từ năm 2012. Bên cạnh việc đưa con tới khám bác sĩ, bà Thảo còn đưa con đi chùa làm lễ, cúng bái ở nhiều nơi.

Tới tháng 2/2015, Thảo cùng 4 người tham gia cúng giao thừa và làm lễ nhập Thánh hồi sinh cho con trai bằng cách dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ rồi siết chặt khiến cậu bé tử vong.
 

Mộc (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet


Bà nội sát hại cháu mê tín dị đoan án mạng kinh hoàng Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao