Nổ lớn ở Bắc Ninh: Bố mẹ bị thương nặng vẫn xin ra viện về lo hậu sự cho con

Nghe tin con qua đời, vợ chồng anh Tiến cơ thể đầy vết thương chạy về nhà gào khóc tên con trong tuyệt vọng.

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) xảy ra vào rạng sáng nay khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm: bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thuỳ Trang (5 tuổi). Ngoài ra, vụ nổ còn làm 8 người khác bị thương, 4 ngôi nhà bị sập.

Có mặt tại gia đình anh Đặng Đình Tiến (bố cháu Trang), nhiều người không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh vợ chồng anh bị thương trên cơ thể, nhưng vẫn phải xin ra viện để về lo hậu sự cho con.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Bố mẹ bị thương nặng vẫn xin ra viện về lo hậu sự cho con-1
Sức ép vụ nổ quả lớn khiến cháu Trang tử vong tại chỗ

Anh Tiến cho biết, nhà anh ở sát ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ. Do sức ép của vụ nổ quá lớn khiến ngôi nhà bị sập, con gái anh tử vong, còn anh và vợ là chị Lưu Thị Sen bị đa chấn thương.

“Dù bị thương nặng nhưng khi biết con gái tử vong, hai vợ chồng nén nỗi đau thể xác, ôm vết thương về lo tang lễ cho con gái”, một người hàng xóm kể lại.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Bố mẹ bị thương nặng vẫn xin ra viện về lo hậu sự cho con-2
Hàng xóm, người thân đến chia buồn với gia đình anh Tiến

Anh Đặng Đình Tăng (bác ruột bé Trang) cho biết, vợ chồng anh Tiến vốn làm nghề thợ mộc, ngay sát ngôi nhà chứa vật liệu nổ. “Bố mẹ cháu Trang lấy nhau được gần 10 năm, lo chạy chữa mãi mới có con. Con bé ngoan ngoãn lắm, ai ngờ tai hoạ ập đến bất ngờ, nỗi đau này quá lớn”, anh Tăng nói.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Bố mẹ bị thương nặng vẫn xin ra viện về lo hậu sự cho con-3
Anh Tăng đau buồn kể lại sự việc.

Chung tâm trạng đau buồn như gia đình anh Tiến, ở cách đó 1 đoạn, gia đình bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) cũng đang lo hậu sự cho con. Nhiều người dân trong thôn lặng lẽ sang chia buồn cùng gia đình. Do nhà bị sập hoàn toàn nên thi thể bé Nam được đưa về nhà ông bà nội lo hậu sự.

Được biết, bố cháu Nam là anh Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh. Anh Lợi bị đa chấn thương, dị vật nằm ở gót chân phải. Nghiêm trọng hơn, chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi, mẹ bé Nam) bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi bàng quang.

Theo chia sẻ của những người thân, bố mẹ cháu Nam làm nghề thu gom sắt vụn, khi xảy ra vụ nổ trong nhà có bố mẹ và hai con gồm bé Nam và con gái khoảng 5 tuổi. Do sức ép vụ nổ quá lớn khiến cháu Nam tử vong, bố mẹ cháu bị thương, còn con gái 5 tuổi may mắn không bị thương.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Bố mẹ bị thương nặng vẫn xin ra viện về lo hậu sự cho con-4
Hàng nghìn vỏ đạn được lực lượng chức năng thu gom lại quanh hiện trường vụ nổ

“Đến thời điểm này gia đình chưa cho bố mẹ cháu Nam biết về việc cháu đã mất”, một người thân cho biết.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho hay, chủ kho phế liệu đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về nguồn gốc số đạn tại kho phế liệu.

Hiện cơ quan chức năng gồm quân sự, công an đang khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc và xử lý hình sự.

Theo Khám Phá


Nổ ở Bắc Ninh Nổ bom Bắc Ninh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao