Nữ nhà báo chủ động tán chàng Việt kiều khi đi tác nghiệp và màn cầu hôn ngược
Chủ động cưa cẩm chàng trai Việt kiều ở Angola, cô phóng viên nhà đài duyên dáng tự thấy mình "trúng số" lớn.
Sự mạnh mẽ, quyết liệt của cô phóng viên Nguyễn Cẩm Lai (SN 1987) đã "đốn ngã" trái tim của anh chàng Việt kiều Lê Hồng Quân (SN 1978). Câu chuyện tình yêu của cặp đôi cũng vô cùng đặc biệt khi gắn liền với tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương.
Cô nhà báo tán được chàng Việt kiều Angola
Năm 2017, chị Cẩm Lai cùng đồng nghiệp tại Đài Truyền hình VTC ra quần đảo Trường Sa tác nghiệp. Trên chuyến tàu kiểm ngư KN- 49, chị gặp anh Quân - một trong hai đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Angola - được tham gia chuyến đi này.
"Khi đó, tôi mời anh trả lời phỏng vấn. Ban đầu là những câu chuyện hỏi thăm qua lại. Sau đó, một người chị đồng nghiệp bảo anh ấy vẫn chưa kết hôn. Lúc đó cũng 30 tuổi, gia đình cũng giục nên mình chọn anh làm mục tiêu luôn", chị Cẩm Lai nhớ lại.
Còn với anh Quân, khi được tiếp xúc với cô nhà báo dễ mến, năng nổ, anh đã có cảm tình ngay. Chị Cẩm Lai cũng là người giúp anh tự tin hơn khi nói chuyện trước đám đông và có cơ hội chia sẻ về cuộc sống của bà con xa xứ.
Chị Cẩm Lai đã gặp anh Hồng Quân (người mặc nguyên bộ đen) trong chuyến đi Trường Sa.
Suốt 10 ngày sống trên đảo, mọi phương thức liên lạc như điện thoại, internet đều bị ngắt. Đó cũng là trải nghiệm thú vị để lại những kỷ niệm đẹp, vui vẻ nhất của chị Lai, anh Quân cùng với gần 200 thành viên trên chuyến tàu ra Trường Sa.
Chị Lai tiết lộ, chị là người chủ động cưa cẩm đối phương. Khi chính thức về nhà trai ra mắt chị mới biết nhà chồng giàu có. Sau 1 năm từ lần gặp định mệnh ấy, cô nhà báo trẻ và anh chàng Việt kiều nên duyên vợ chồng.
"Lúc mình thổ lộ tình cảm thì anh Quân bảo đã có bạn gái rồi. Vì vậy, ngoài những ấn tượng quen ban đầu, trò chuyện thì chồng mình và mình vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Thú thật, mình có buồn. Nhưng vốn tính mạnh mẽ, mình bảo: Anh có bạn gái chứ anh đã lấy đâu. Anh có kế hoạch kết hôn không? Anh ấy cũng bảo chưa. Vậy thì cơ hội chia đều cho tất cả. Mình giữ quan điểm nếu anh chưa kết hôn thì em không phải người chen vào".
Khi về đất liền, anh Quân về lại Angola để tiếp tục công việc. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han quan tâm nhau. Có dịp anh Quân về Việt Nam, cả hai vẫn tụ tập cùng bạn bè và được mọi người ghép đôi.
Đến tết dương lịch 2018, chị Cẩm Lai và anh Quân có buổi hẹn cà phê. Lần đó cô phóng viên thẳng thắn đưa ra các phương án cho chàng trai Việt kiều.
"Mình nói thế này: 'Nếu anh xác định kết hôn với cô ấy, anh nên tiến hành luôn đi vì anh cũng 40 tuổi rồi. Nếu anh không lấy cô ấy thì anh quay sang lấy em, em xin cảm ơn. Và chắc chắn, anh không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm phương án khác nữa.'. Mình cũng nói em cho anh thời gian để suy nghĩ".
Đến ngày hôm sau, anh Quân hẹn chị Lai đi Đà Lạt như ngầm xác nhận lựa chọn của anh.
"Đến giờ mình vẫn đùa: Khổ thân em, cuộc đời không được cầu hôn mà còn đi cầu hôn ngược. Chuyến đi Đà Lạt đó cũng là chuyến chụp ảnh cưới luôn. Sau này mình mới biết, lúc mình đưa 3 phương án thì anh đã chấm dứt mối quan hệ với người cũ khá lâu và đưa ra quyết định lấy mình".
Nữ nhà báo "trúng số" có chồng yêu, mẹ chồng chiều
Sau những thử thách để nhận ra người đồng hành suốt cuộc đời của mình thì cặp đôi lại vấp phải sự phản đối của nhà trai. Song nhờ cách ứng xử khéo léo của chị Cẩm Lai, mọi chuyện đã được giải quyết nhanh chóng.
"Mẹ phản đối chuyện tuổi tác vì sợ hai con không hạnh phúc. Nhưng rồi mình tin là cứ chân thành rồi bà sẽ yêu thương. Thật vậy, đến trước ngày cưới mẹ tặng mình một chiếc nhẫn từ ngày xưa của bà. Bà bảo nó không giá trị nhưng là món quà dành tặng con dâu cả. Nhưng cuối cùng bà lại ưu tiên mình (con dâu thứ) khiến mình xúc động, khóc rất nhiều.".
Khi chị Lai có bầu rồi sinh con, mẹ chồng luôn chăm sóc yêu chiều chị từng chút một: "Con cái bà chăm, cơm nước bà chuẩn bị hết. Thậm chí lâu lâu bà còn lên thay ga giường, dọn dẹp giúp và mua đồ ăn ngon.".
Cặp đôi có những bức ảnh cưới đáng giá ở quần đảo Trường Sa và Đà Lạt
Đến nay, chị Cẩm Lai và anh Quân đã có 4 năm gắn bó. Cả hai lần lượt đón 2 bé gái (lớn 3 tuổi, nhỏ 7 tháng) vô cùng xinh xắn. Anh Quân hiện đang là giám đốc của một công ty truyền thông. Ngoài công việc kinh doanh, cặp đôi cũng cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa.
Sau nhiều năm chung sống, ngoài "tố" tật ngủ ngáy của chồng thì trong mắt chị Lai, anh Quân là người chồng, người cha hoàn hảo. Anh không gia trưởng, giỏi chăm con và cũng là người sẻ chia, thấu hiểu cho công việc của vợ.
Chị Cẩm Lai chia sẻ thêm, câu chuyện tình yêu và hôn nhân của anh chị nhận được nhiều sự quan tâm, đồng thời cũng vấp phải những ý kiến cho rằng chị là người thứ 3. Song chị khẳng định: "Mình là người hiểu chuyện. Nếu mình cướp của người khác thì sẽ có người khác cướp lại. Vì thế, mình hoàn toàn tự tin trước lựa chọn của mình là đúng và không ảnh hưởng đến bất cứ ai".
Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng chị Cẩm Lai
Theo Tri Thức Trẻ
-
49 phút trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
9 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
11 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
15 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
16 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
20 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
21 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
3 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước