Nữ y tá lên núi tuyết tổ chức đám cưới, 3 khách mời đến dự
Một đám cưới được tổ chức trên núi tuyết và chỉ có 3 khách mời tham dự, thế nhưng cô dâu và chú rể đều rất hạnh phúc.
Erin Pengelley, nữ y tá 29 tuổi và chồng Ross Pengelley, 30 tuổi đến từ Wormit, Fife, Scotland quen nhau từ khi còn là thanh thiếu niên, theo The Sun.
Sau nhiều năm gắn bó, cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Địa điểm tổ chức đám cưới được cô dâu chọn là trên ngọn núi ở đảo Skye (Scotland).
Đám cưới của Erin và Ross Pengelley trên một ngọn núi ở đảo Skye. Ảnh: SWNS
Đám cưới có sự góp mặt của 3 nhân chứng cùng cô con gái nhỏ Florence. Cô dâu Erin khoác một chiếc khăn kẻ sọc quanh chiếc váy ren trắng, trong khi đó Ross mặc một chiếc váy kẻ - trang phục truyền thống của người Scotland.
Nói về quyết định chọn địa điểm cưới có 1 không 2, Erin chia sẻ: “Skye là nơi chúng tôi có kỳ nghỉ đầu tiên cùng nhau". Erin cũng tiết lộ, việc không mời gia đình và bạn bè là một quyết định lớn nhưng với cô, 3 người chứng kiến là quá đủ.
Đám cưới có sự góp mặt của 3 nhân chứng cùng cô con gái nhỏ Florence.
Cô dâu tin rằng dù vắng khách nhưng phong cảnh đẹp sẽ góp phần làm cho đám cưới trở nên đặc biệt.
“Thời tiết rất đẹp, đó là tất cả những gì chúng tôi muốn. Nhiều người ước làm được điều như chúng tôi đã làm. Cả hai đều không hối tiếc và rất vui vì chúng tôi đã cùng nhau thực hiện điều này”, Erin bày tỏ.
Đám cưới diễn ra trong khoảng 30 phút. Họ cùng nhau nâng ly rượu whisky và chúc phúc cho cô dâu chú rể. Sau đó, họ dùng bữa, trở về nhà và cùng chơi cờ.
Cặp đôi cùng nhau trải qua khoảnh khắc đặc biệt. Ảnh: SWNS
Nhiều người băn khoăn về địa hình và thời tiết có thể làm hỏng chiếc váy nhưng Erin không coi đó là vấn đề đáng lo ngại.
Erin khăng khăng: “Tôi không hề lo lắng về chiếc váy. Nhiều người nói rằng chiếc váy sẽ bị bẩn bởi bùn và rượu. Đối với tôi, đó là chuyện nhỏ”.
Dù đang mang thai đứa con thứ hai, Erin tin mình vẫn đủ sức khoẻ để có thể leo núi. “Tôi biết rằng thời điểm này đủ an toàn cho em bé”, Erin giải thích.
Cô nói thêm: "Chúng tôi có một người bạn sống ở Skye và cô ấy đã nhắn tin nói rằng hiện tại tuyết rơi khá dày. Nhưng chúng tôi từng di chuyển nhiều ở địa hình như vậy nên không quá lo lắng".
Nhiều người phản đối đám cưới táo bạo này nhưng đối với cô dâu, đám cưới là điều tuyệt vời nhất.
“Tôi ước mình có thể làm lại từ đầu. Mọi chuyện thật hỗn loạn nhưng tôi và Ross luôn đồng hành cùng nhau”, cô dâu tiết lộ.
Đối với tình yêu, không gì là ngoại lệ. Những điều bất khả thi đều có thể hoàn thành nếu chúng ta được đồng hành cùng người mình yêu thương.
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước